forked from WA-Catalog/vi_tn
691 B
691 B
Thông tin chung:
Đức Giê-hô-va đang đưa ra hình ảnh sân đập lúa. (Xem: MIC 4:12)
hỡi con gái Si-ôn, hãy trỗi dậy và giày đạp!
Đức Chúa Trời sẽ dùng dân Si-ôn để trừng phạt dân các nước. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)
Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt, và Ta sẽ khiến móng ngươi như đồng
Đức Giê-hô-va đang so sánh dân Si-ôn với con bò đực mạnh sức sẽ giẫm trên lúa mì. Vế nầy có nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên được mạnh mẽ trở lại để họ có thể đánh bại các nước khác.