vi_tn_Rick/2ki/06/30.md

1.4 KiB

khi nghe những lời của phụ nữ nầy nói xong

"nghe người phụ nữ nầy kể về điều mà bà và những người nữ khác đã làm" (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-idiom)

vua liền xé áo mình

Vua xé toạc áo khoác ngoài của mình để bày tỏ nỗi đau đớn.

lúc ấy, vua đang đi lại trên tường thành

Vua đang đi dạo trên tường thành khi người nữ gọi to ông trong 2KI06:24. Lúc bấy giờ vua vẫn tiếp tục đi dọc theo tường thành.

dân chúng có thể thấy vua đang mặc áo sô

Bằng việc mặc chiếc áo bằng vải bao thay cho đồ trong của mình, vua đã tỏ rằng ông đã rất buồn và bối rối. Tương tự câu: “Người ta có thể thấy rằng vua đang mặc áo sô ở bên trong, bởi vì vua đã xé áo ngoài của mình.”

Nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề,nếu hôm nay đầu của Ê-li-sê, con Sa-phát, còn ở trên vai nó

Vua nói rằng ông mong là Đức Chúa Trời sẽ phạt ông hay thậm chí giết ông nếu tiên tri Ê-li-sê không chết bởi vì mọi điều đang diễn ra trong thành Sa-ma-ri. Tương tự câu: “Nguyện Đức Chúa Trời phạt ta hoặc thậm chí giết chết ta, nếu Ê-li-sê, con trai Sa-phát, không chết ngày hôm nay.” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-euphemism)