vi_tn_Rick/2ki/01/05.md

1.5 KiB

Khi các sứ giả trở về với A-cha-xia

Sau khi gặp Ê-li, các sứ giả đã trở về với vua thay vì đi đến Éc-rôn. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-explicit)

Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà ngươi sai sứ giả đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?

Câu hỏi tu từ này được hỏi như một lời quở trách cho việc đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt. Ở đây được viết như một lời tuyên bố. Đây là một sự mỉa mai bởi vì họ chắc chắn nhận biết được Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Hãy xem cách bạn đã dịch câu hỏi tương tự này trong 2KI 3:3. Tương tự câu: “Ngươi thật rồ dại! Ngươi biết có một Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, nhưng ngươi lại hành động như thể không biết khi sai sứ giả đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn!” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)

ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm

Khi Vua A-cha-xia bị thương, ông được đặt trên giường. Đức Giê-hô-va đã phán rằng vua sẽ không bao giờ khỏe mạnh trở lại và có thể bước ra khỏi giường. Hãy dịch câu này như bạn đã làm trong 2KI 3:4. Tương tự câu: “ngươi sẽ không bình phục trở lại và ngươi sẽ không ngồi dậy khỏi giường nơi mà ngươi đã nằm” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-explicit)