vi_tn_Rick/hos/10/12.md

1.1 KiB

Thông Tin Tổng Quát:

Đức Giê-hô-va phán.

Hãy gieo cho mình sự công chính, và gặt trái của sự thành tín theo giao ước

Sự công chính và thành tín theo giao ước được ví như là cây trồng có thể được gieo và gặt. (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

Hãy vỡ đất chưa được cày xới

Đất “chưa cày xới” chưa sẵn sàng để trồng trọt. Đức Giê-hô-va muốn nói là Ngài muốn dân chúng ăn năn để có thể bắt đầu làm điều đúng đắn. (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công

Sự gian ác và sự bất công được ví như cây trồng có thể được gieo và gặt. (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

Các ngươi ăn trái của sự dối trá

Kết quả là sự dối trá được ví như thức ăn có thể ăn được. Cách dịch khác: "Bây giờ các ngươi chịu lấy hậu quả của việc lừa dối lẫn nhau" (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)