vi_tn_Rick/neh/09/32.md

1.1 KiB

Thông tin chung:

Trong những câu nầy, người Lê-vi tiếp tục ngợi khen Đức Ghê-hô-va trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.

Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình yêu thương kiên định của Ngài

"Vậy, bây giờ, lạy Đức Chúa Trời chúng con, Ngài là Đấng vĩ đại, quyền năng, đáng kính sợ và Ngài giữ giao ước và tình yêu thương kiên định của Ngài"

Xin đừng xem nhẹ nỗi khốn khổ đã giáng trên chúng con… cho đến ngày nay

Có thể chia câu nầy thành hai câu riêng biệt. "Xin đừng xem nhẹ nỗi khố khổ nầy. Nỗi khốn khổ đã giáng trên chúng con… cho đến ngày nay."

Chúa thật là công bình trong mọi việc xảy đến cho chúng con

"Chúa công bình khi giáng những nỗi khốn khổ này trên chúng con"

còn chúng con làm điều gian ác

"nhưng chúng con lại hành động cách gian ác"