vi_tn_Rick/mrk/16/Intro.md

1.5 KiB

Các lưu ý chung trong Chương 16 của Phúc âm Mác

Các ý tưởng đặc biệt trong chương này

Ngôi mộ

Ngôi mộ mà Chúa Giê-xu đã được mai táng (Giăng 19:41) là kiểu ngôi mộ mà những gia đình Do Thái giàu có chôn cất người chết của họ. Thật ra đó là một căn phòng khoét trong núi đá. Một bên có một mặt phẳng nơi người ta có thể đặt thi hài sau khi họ đã xức dầu, tẩm hương liệu và quấn vải liệm. Rồi họ lăn một hòn đá lớn vào phía trước ngôi mộ để không ai có thể nhìn vô hoặc bước vào được.

Các khó khăn khác có thể gặp phải khi dịch chương này

Một thanh niên mặc áo choàng màu trắng

Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng đều viết về những thiên thần áo trắng cùng với những người phụ nữ ở ngôi mộ của Chúa Giê-xu. Hai trong số tác giả gọi họ là những người đàn ông nhưng đó chỉ vì các thiên thần lấy hình thể con người. Hai tác giả viết có hai thiên thần nhưng hai tác giả còn lại chỉ viết có một thiên thần. Tốt nhất là dịch các phân đoạn này ý như khi chúng xuất hiện trong phiên bản ULB mà không phải cố làm cho tất cả đều nói giống nhau. (Tham khảo: Matthew 28:1-2 and Mark 16:5 and Luke 24:4 and John 20:12)

__<< | __