vi_tn_Rick/mic/03/09.md

974 B

Các người lấy máu xây thành Si-ôn và lấy gian ác mà xây thành Giê-ru-sa-lem

Những người giàu có thường xây dựng cho mình những ngôi nhà khang trang đẹp đẽ bằng phí tổn và sự ngược đãi những người nghèo. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

máu

Ở đây, “máu” chỉ về sự giết người. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metonymy )

Chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở với chúng ta sao? Tai họa sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu!

Mi-chê trích dẫn lời của những lãnh đạo của hiểu sai rằng Đức Giê-hô-va sẽ không trừng phạt họ vì những việc làm tội lỗi của họ. Từ Hê-bơ-rơ dùng cho từ “tai họa” ở đây cũng là từ “tai vạ” trong in 2:3, là một từ khóa của sách. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)