vi_tn_Rick/mic/02/09.md

880 B

Thông tin chung:

Đức Giê-hô-va tiếp tục phán với những người giàu gian ác trong Y-sơ-ra-ên.

các ngươi đã cướp lấy phước lành Ta khỏi con trẻ họ đời đời

Nhìn chung, câu này nói đến những phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Ngài. Nó có thể chỉ về 1) vai trò làm chủ đất trong Y-sơ-ra-ên, 2) một tương lai đầy hứa hẹn hoặc 3) cho con cái cái của những người nông dân đã làm việc cực nhọc để thiết lập đất nước.

nó bị tàn phá hoàn toàn

Tham khảo cách dịch: “Ta sẽ hủy diệt nó hoàn toàn” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-activepassive)

kẻ ấy sẽ được xem là

Tham khảo cách dịch: “các ngươi sẽ xem kẻ ấy”