vi_tn_Rick/jer/26/07.md

885 B

Nhà của Đức Giê-hô-va

"đền thờ"

toàn thể dân chúng đều túm lấy ông và nói: “Ngươi chắc chắn sẽ chết!

Có thể là 1) những người chọn tin theo lời nói dối về sự bình an giả dối và không muốn đối diện với sự thật hoặc 2) những người tin vào các tiên tri rao truyền sự bình an và xem Giê-rê-mi là tiên tri giả phải bị ném đá vì dẫn người ta đi sai lạc.

Vì sao ngươi dám nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng nhà nầy sẽ trở nên như Si-lô và thành nầy sẽ hoang tàn, không dân ở?

Đây là một lời quở trách. Gợi ý dịch: "Lẽ ra ngươi không nên nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng đền thờ của Ngài sẽ bị phá hủy”. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)