vi_tn_Rick/isa/63/17.md

1.3 KiB

Thông Tin Chung:

Dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục nói.

Lạy Đức Giê-hô-va, sao để chúng con lầm lạc khỏi đường Ngài? Sao để lòng chúng con cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài?

Họ dùng câu hỏi để biểu lộ sự oán trách của họ đối với Đức Chúa Trời. Tương tự câu: "Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã khiến chúng tôi lầm lạc khỏi đường lối Ngài và trở nên cứng lòng đến nỗi không vâng theo Ngài." (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)

sao để chúng con lầm lạc khỏi đường Ngài?

Dân sự nầy đang than khóc, và tự hỏi rằng liệu có phải Đức Chúa Trời đã khiến họ mê muội đến nỗi họ lầm lạc khỏi đường lối công chính. "Lầm lạc" và "đường" tượng trưng cho sự hướng dẫn được Đức Chúa Trời đặt ra trước đó. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

để lòng chúng con cứng cỏi

Trở nên cứng lòng với lời dạy của Đức Giê-hô-va bằng việc từ chối lắng nghe và vâng lời. "Lòng" tượng trưng cho những động cơ, cảm xúc và khao khát của họ. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)