vi_tn_Rick/isa/44/23.md

800 B

Hỡi các tầng trời, hãy ca hát vui mừng … vinh quang Ngài trong Y-sơ-ra-ên

Ở đây Ê-sai nói với nhiều tạo vật như thể chúng là người và ra lệnh chúng phải ngợi khen tôn vinh Đức Giê-hô-va. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-apostropherc://vi/ta/man/translate/figs-personification)

hỡi các nơi thấp dưới đất

"hỡi các ngươi, là nơi thấp nhất của đất." Các nghĩa có thể là 1) câu này nói đến những nơi rất sâu của đất như các hang động hay các hẻm núi và hình thành nên một sự phân khúc với "các tầng trời" trong câu trước đó hoặc là 2) câu này nói đến một nơi dành cho người chết. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-merism)