vi_tn_Rick/2sa/22/40.md

812 B

Thông tin chung:

Đa-vít tiếp tục bài ca của mình dành cho Đức Giê-hô-va.

Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức mạnh để chiến đấu

Ở đây sức mạnh mà Đức Giê-hô-va ban cho được ví sánh như thắt lừng dùng trong chiến đấu sẽ cho phép Đa-vít chiến đấu mạnh mẽ. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-simile)

Ngài đặt những kẻ nổi dậy chống con dưới chân con

"Ngài giúp con đánh bại những kẻ chống nghịch con”

gáy những kẻ thù của con

Ý nghĩa khả thi: 1) Đa-vít thấy gáy của kẻ thù khi họ bỏ chạy hoặc 2) Đa-vít dùng chân đạp trên gáy của kẻ thù của ông sau khi ông đánh bại chúng.

Tôi đã tiêu diệt

"Tôi đã tận diệt”