vi_tn_Rick/2ki/10/04.md

894 B

Họ vô cùng khiếp sợ

"Họ đã rất sợ"

hai vua

"hai vua, Giô-ram và A-cha-xia"

còn không chống nổi Giê-hu

"không thể chống lại ông ấy" (UDB)

Thì làm sao chúng ta có thể chống lại được?

"làm sao chúng ta có thể chống lại được ông ấy?" (UDB) hay “chúng ta không thể chống cự lại được ông ấy” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)

Các quan chức quản lý thành và cung điện, cùng các trưởng lão và các giám hộ của những con trai A-háp

Tương tự câu: “Rồi các thủ lĩnh của Gít-rê-ên, các trưởng lão và những người giám hộ các con của A-háp" (Xem: 2KI10:01)

điều gì ông cho là phải

"Xin ông cứ làm điều gì ông nghĩ là tốt nhất" (UDB) (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-synecdoche)