vi_tn_Rick/luk/18/Intro.md

3.0 KiB

Các lưu ý chung trong Chương 18 của Phúc âm Lu-ca

Cấu trúc và định dạng

Chúa Giê-xu đã kể hai dụ ngôn (Lu-ca 18:1-8 và Lu-ca 18:9-14) và sau đó dạy những kẻ đi theo người phải khiêm nhường (Lu-ca 18:15-17), sử dụng mọi thứ họ có để giúp đỡ người nghèo. (Lu-ca 18:18-30) và mong cho Người chết sớm (Lu-ca 18:31-34), rồi tất cả bọn họ bắt đầu bước đi về Giê-ru-sa-lem và Chúa Giê-xu đã chữa lành người mù (Lu-ca 18:35-43).

Các ý tưởng đặc biệt trong chương này

Các quan xét

Người ta mong muốn các quan xét luôn thực hiện những điều Chúa cho là đúng và bảo đảm rằng những người khác cũng thực hiện những điều đúng đắn. Nhưng một số quan xét không quan tâm đến việc làm đúng đắn hoặc bảo đảm rằng những người khác làm đúng. Chúa Giê-xu gọi quan xét kiểu này là không chính trực. (Tham khảo: rc://en/tw/dict/bible/kt/justice)

Pha-ri-xi và những người thu thuế

Người Pha-ri-xi nghĩ rằng chính họ là những tấm gương tốt nhất về những người tốt lành chính trực và họ nghĩ rằng những người thu thuế là những tội nhân bất chính nhất. (Tham khảo: rc://en/tw/dict/bible/kt/righteous]] and rc://en/tw/dict/bible/kt/righteous and [[rc://en/tw/dict/bible/kt/sin)

Các khó khăn khác có thể gặp phải khi dịch chương này

"Người Trần thế"

Chúa Giê-xu tự gọi mình là "Người trần thế" trong chương này (Lu-ca 18:8). Ngôn ngữ của bạn không nên cho phép người ta nói về họ như thể họ nói về người khác. (Tham khảo: rc://en/tw/dict/bible/kt/sonofman and rc://en/ta/man/translate/figs-123person)

Lời cầu nguyện của người Pha-ri-xi thật sự không hướng về Chúa nên những điều người ấy nói không thật sự là lời cầu nguyện. Người ấy đã nghĩ sai khi cho là mình đang cầu nguyện nhưng thật sự người ấy chỉ nói để người khác nghe thấy mình và nghĩ là mình thánh thiện.

Những hướng dẫn chung và cụ thể

Có những lúc Tân Ước đưa ra các hướng dẫn hoặc chỉ thị cụ thể luôn áp dụng cho mọi Cơ Đốc Nhân. Trong những lúc khác thì các hướng dẫn lại khái quát hơn hoặc thậm chí là cường điệu. Ví dụ như khi Chúa Giê-xu nói: "Hãy bán của cải của ngươi đi" thì Người không nói với với mọi Cơ Đốc Nhân ở mọi nơi mọi lúc nhưng tất cả mọi Cơ Đốc Nhân nên nhớ rằng họ chỉ là những kẻ phục vụ cho mọi sự mà họ nhận được từ Chúa và Người có thể yêu cầu họ từ bỏ những thứ ấy bất cứ khi nào. (Tham khảo: rc://en/ta/man/translate/figs-hyperbole)

<< | >>