vi_tn_Rick/isa/64/06.md

1.2 KiB

Thông Tin Chung:

Dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục nói với Đức Giê-hô-va.

mọi việc công chính của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu

Một "miếng giẻ bẩn thỉu" là một miếng vải mà người phụ nữ dùng trong tháng khi cô ấy bị ra huyết. Câu nầy có nghĩa là tất cả những cố gắng để làm hài lòng Đức Chúa Trời của họ để trở nên vô ích. Câu này có vẻ rất khó nghe. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-simile)

Tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá

Ê-sai so sánh dân Y-sơ-ra-ên giống như những chiếc là khô héo khi chết. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-simile)

tội ác chúng con như gió đùa mình đi

Ở đây có nghĩa là những tội ác của họ, của cả dân sự, là lý do cho sự thất bại của mình. Ê-sai so sánh tội ác như một cơn gió khiến họ phải gánh chịu sự trừng phạt của Đức Giê-hô-va. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-simile)

Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng con

Ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân sự Ngài và để họ phải chịu khốn khổ. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-idiom)