vi_tn_Rick/isa/45/07.md

988 B

Thông Tin Chung:

Đức Giê-hô-va tiếp tục phán.

Ta là Đấng tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, làm ra bình an và dựng nên tai họa

Cả hai sự diễn đạt nầy tạo nên sự phân khúc và nhấn mạnh rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Sáng Tạo tối cao trên vạn vật. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-merism)

Hỡi các tầng trời, từ trên cao hãy tuôn sương móc, hãy để mây đổ mưa … đồng thời sự công chính cũng nẩy mầm

Đức Giê-hô-va phán về sự công chính của Ngài như thể đó là mưa đổ trên đất, và về sự công chính cùng sự cứu rỗi của Ngài như cây mọc trên đất. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

Hỡi các tầng trời

Đức Giê-hô-va xoay hướng sự chú ý của Ngài khỏi dân sự trong chốc lát và phán với các tầng trời. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-apostrophe)