vi_tn_Rick/hos/06/04.md

1.2 KiB

Lời Dẫn:

Đức Giê-hô-va phán.

Ta phải làm gì với ngươi?

Đức Chúa Trời bày tỏ rằng sự kiên nhẫn của Ngài đã hết, chỉ còn lại sự phán xét. Cách dịch khác: "Thật khó biết phải làm gì với ngươi!" (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)

Vì vậy, ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra

Qua các nhà tiên tri, Đức Giê-hô-va đã tuyên bố sự hủy diệt trên dân tộc phản nghịch. Sự hủy diệt hay được gọi ở đây là “cắt ra”, là lời kết án chắc chắn. (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

Sắc lệnh của Ngài như ánh sáng lóe lên

Ở đây tiên tri Ô-sê đang thưa cùng Đức Chúa Trời. Có thể ông muốn nói rằng khi Đức Chúa Trời ban lệnh cho ai đó phải chịu hình phạt là sự chết thì điều đó giống như sét đánh (xem bản UDB). Hoặc có thể ông muốn nói là các điều răn của Đức Chúa Trời cho dân chúng biết chân lí giống như ánh sáng khiến mọi vật đều sáng tỏ. (See: rc://vi/ta/man/translate/figs-simile)

Sắc lệnh của Ngài

"Mạng lệnh của Đức Giê-hô-va"