vi_tn_Rick/1ki/03/07.md

905 B

Thông Tin Chung:

Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan.

Con chỉ là một đứa trẻ

Sa-lô-môn đang nói rằng ông chỉ giống như một đứa trẻ chưa biết nhiều như cha mình. (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-metaphor)

chẳng biết phải điều hành việc nước như thế nào

Tương tự câu: “Con không biết cách để làm việc” hay là “Con không biết phải làm vua thế nào.” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-idiomrc://vi/ta/man/translate/figs-explicit)

Vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo nầy của Chúa?

Sa-lô-môn đang hỏi một câu hỏi mà câu trả lời đã rất rõ ràng. Câu trả lời là “chẳng có ai.” Tương tự câu: “Chẳng ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo này của Chúa.” (Xem: rc://vi/ta/man/translate/figs-rquestion)