vi_tn_Rick/mat/22/Intro.md

2.2 KiB

Các lưu ý chung trong Chương 22 về Tin mừng theo Thánh Mát-thêu

Cấu trúc và định dạng

Một số bản dịch để đoạn thơ về góc phải phía trên thay vì để trong phần bài đọc để thể hiện đấy là thơ. Phiên bản Kinh Thánh không bị khóa cho phép dịch thực hiện việc này cho đoạn thơ 44 là Lời Chúa trong Cựu Ước.

Các ý tưởng đặc biệt trong chương này

Tiệc cưới

Trong dụ ngôn của tiệc cưới (Ma-thi-ơ 22: 1-14), Chúa Giê-su dạy rằng khi Thiên Chúa đề nghị cứu một người, người đó cần phải chấp nhận lời đề nghị. Chúa Giêsu đã nói về cuộc sống với Thiên Chúa như một bữa tiệc mà một vị vua chuẩn bị cho con trai mình, người vừa kết hôn. Ngoài ra, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng không phải bất cứ ai mà Thiên Chúa mời gọi sẽ chuẩn bị đúng phương cách để đến dự tiệc. Chúa sẽ không cho vào dự yến tiệc.

Các khó khăn khác có thể gặp phải khi dịch chương này

Thông tin ngầm

Người nói thường không nói những điều mà họ nghĩ rằng người nghe của họ đã hiểu. Khi nhà vua trong dụ ngôn nói: "Con bò và con bê vỗ béo của tôi đã bị giết" (Matthew 22: 4), ông cho rằng những người nghe sẽ hiểu rằng những kẻ đã giết những con vật cũng đã nấu thịt chúng.

Sự nghịch lý

Sự nghịch lý là lời phát biểu xuất hiện để mô tả một điều gì đó là không thể. Đối với người Do Thái thì tổ tiên là chủ của những người hậu duệ, nhưng trong một thánh vịnh thì Đê-vít gọi một trong những người hậu duệ của mình là "Đức Chúa". Chúa Giê-xu nói với những thủ lĩnh người Do Thái rằng đây là một nghịch lý rằng: "Nếu Đê-vít gọi Chúa Giê-xu là 'Đức Chúa' thì làm sao Người là con của Đê-vít được?" (Mát-thêu 22:45).

<< | >>