From 0c321023348cf7d5f3b759dc3bc4a6e481d03951 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: VietnamGL1 Date: Mon, 13 Sep 2021 14:55:33 +0700 Subject: [PATCH] Mon Sep 13 2021 14:55:33 GMT+0700 (SE Asia Standard Time) --- 05/36.txt | 2 +- 05/39.txt | 2 +- manifest.json | 4 +++- 3 files changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/05/36.txt b/05/36.txt index 8ff9b29..7872a62 100644 --- a/05/36.txt +++ b/05/36.txt @@ -1 +1 @@ -\v 36 Nhưng khi Chúa Giê-xu nghe lời đó, Ngài nói với người lãnh đạo nhà hội rằng: “Đừng sợ. Chỉ cần tin mà thôi.” \v 37 Ngài không cho phép bất kỳ ai khác đi cùng, ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. \v 38 Họ đến nhà của người lãnh đạo nhà hội và thấy rất ồn ào, có nhiều khóc lóc, kêu gào. \ No newline at end of file +\v 36 Nhưng khi Chúa Giê-xu nghe lời đó, Ngài nói với người lãnh đạo nhà hội rằng: “Đừng sợ. Chỉ cần tin mà thôi.” \v 37 Ngài không cho phép bất kỳ ai khác đi cùng, ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. \v 38 Họ đến nhà của người lãnh đạo nhà hội và thấy rất ồn ào, có nhiều người khóc lóc, kêu gào. \ No newline at end of file diff --git a/05/39.txt b/05/39.txt index 5529025..a9ab06e 100644 --- a/05/39.txt +++ b/05/39.txt @@ -1 +1 @@ -\v 39 Khi Ngài vào nhà, Ngài nói với họ: "Sao các người đau buồn và tại sao các người lại khóc lóc? Đứa trẻ chưa chết, nó chỉ ngủ mà thôi. \v 40 Họ cười nhạo Ngài, nhưng Ngài đuổi họ ra ngoài hết, rồi đem cha mẹ đứa trẻ cùng những người đi với Ngài vào phòng chỗ đứa trẻ nằm. \ No newline at end of file +\v 39 Khi Ngài vào nhà, Ngài nói với họ: "Sao các ngươi đau buồn và tại sao các người lại khóc lóc? Đứa trẻ chưa chết, nó chỉ ngủ mà thôi. \v 40 Họ cười nhạo Ngài, nhưng Ngài đuổi họ ra ngoài hết, rồi đem cha mẹ đứa trẻ cùng những người đi với Ngài vào phòng chỗ đứa trẻ nằm. \ No newline at end of file diff --git a/manifest.json b/manifest.json index 75064c3..1f9a995 100644 --- a/manifest.json +++ b/manifest.json @@ -37,6 +37,8 @@ ], "finished_chunks": [ "02-27", - "04-06" + "04-06", + "05-36", + "05-39" ] } \ No newline at end of file