Mon Sep 13 2021 10:20:58 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

This commit is contained in:
VietnamGL1 2021-09-13 10:20:59 +07:00
parent c337173c87
commit 3d5d4d8238
3 changed files with 9 additions and 4 deletions

View File

@ -1 +1 @@
\v 65 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình mà nói rằng: “Hắn đã nói lời phạm thượng. Sao chúng ta còn cần những nhân chứng? Hãy nhìn kìa, các người đã nghe thấy lời phạm thượng rồi đó. \v 66 Các ngưi nghĩ sao về việc này?” Họ đáp lời và nói rằng: “Hắn đáng chết.”
\v 65 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình mà nói rằng: “Hắn đã nói lời phạm thượng. Sao chúng ta còn cần những nhân chứng? Hãy nhìn kìa, các người đã nghe thấy lời phạm thượng rồi đó. \v 66 Các ngươi nghĩ sao về việc này?” Họ đáp lời và nói rằng: “Hắn đáng chết.”

View File

@ -1 +1 @@
\v 62 Ngày hôm sau, là ngày sau lễ Sắm Sửa, các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si họp lại với Phi-lát. \v 63 Họ nói rằng: “Bẩm quan, chúng tôi nhớ rằng khi tên lừa dối kia còn sống, hắn đã nói rằng: Sau ba ngày, ta sẽ sống lại. \v 64 Bởi vậy, xin quan truyền lệnh cho canh phòng ngôi mộ nghiêm nhặt cho đến ngày thứ ba. Nếu không, các môn đồ của hắn có thể đến mà trộm xác hắn đi, rồi bảo với dân chúng rằng: Ngài đã sống lại từ kẻ chết; thì sự lừa dối đó sẽ còn tệ hơn cả lúc ban đầu.”
\v 62 Ngày hôm sau, là ngày sau lễ Sắm Sửa, các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si họp lại với Phi-lát. \v 63 Họ nói rằng: “Bẩm quan, chúng tôi nhớ rằng khi tên lừa dối kia còn sống, hắn đã nói rằng: Sau ba ngày, ta sẽ sống lại. \v 64 Bởi vậy, xin quan truyền lệnh cho canh phòng ngôi mộ nghiêm ngặt cho đến ngày thứ ba. Nếu không, các môn đồ của hắn có thể đến mà trộm xác hắn đi, rồi bảo với dân chúng rằng: Ngài đã sống lại từ kẻ chết; thì sự lừa dối đó sẽ còn tệ hơn cả lúc ban đầu.”

View File

@ -32,6 +32,11 @@
}
],
"parent_draft": {},
"translators": [],
"finished_chunks": []
"translators": [
"VietnamGL1"
],
"finished_chunks": [
"26-65",
"27-62"
]
}