Fri Jan 06 2017 11:03:17 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

This commit is contained in:
VGM 2017-01-06 11:03:17 +07:00
parent f07a3bd992
commit 1e56967354
2 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -1 +1 @@
\v 9 Các vua trên đất vốn trước đó đã phạm tội gian dâm và làm những chuyện họ muốn với ả sẽ khóc than thương tiếc ả khi chúng thấy khói bốc lên từ lửa cháy ở đó. \v 10 Chúng sẽ đứng cách xa Ba-by-lôn vì sợ rằng mình sẽ chịu khổ nạn như ả. Chúng sẽ nói: Thật kinh khiếp cho thành lớn kia, tức Ba-by-lôn,! Đức Chúa Trời hình phạt ả cách thình lình, chóng vánh.
\v 9 Các vua trên đất vốn trước đó đã phạm tội gian dâm và làm những chuyện họ muốn với ả sẽ khóc than thương tiếc ả khi chúng thấy khói bốc lên từ lửa cháy ở đó. \v 10 Chúng sẽ đứng cách xa Ba-by-lôn vì sợ rằng mình sẽ chịu khổ nạn như ả. Chúng sẽ nói: Thật kinh khiếp cho thành lớn kia, tức Ba-by-lôn,! Đức Chúa Trời hình phạt ả cách thình lình, chóng vánh.

View File

@ -1 +1 @@
\v 15 Các thương nhân bán các thứ ấy và nhờ đó giàu lên sẽ đứng cách xa vì họ sợ rằng mình sẽ chịu khổ nạn giống như thành ấy đã chịu. Họ sẽ khóc thương nó, \v 16 rằng: “Các việc khủng khiếp đã xảy đến cho thành lớn kia! Thành lớn đó giống như một phụ nữ ăn mặc trang phục làm bằng vải lanh mịn và vải vóc đắc tiền nhuộm màu tía và đỏ thẫm, trang sức đồ vàng, đá quý, trân châu. \v 17 Nhưng Đức Chúa Trời đã bất chợt hủy diệt mọi thứ đắt tiền ấy cách mau chóng. Mọi thuyền trưởng, giới đi biển, mọi thủy thủ, cùng mọi người khác du hành bằng đường biển sẽ đứng cách xa mà nhìn.
\v 15 Các thương nhân bán các thứ ấy và nhờ đó giàu lên sẽ đứng cách xa vì họ sợ rằng mình sẽ chịu khổ nạn giống như thành ấy đã chịu. Họ sẽ khóc thương nó, \v 16 rằng: “Các việc khủng khiếp đã xảy đến cho thành lớn kia! Thành lớn đó giống như một phụ nữ ăn mặc trang phục làm bằng vải lanh mịn và vải vóc đắc tiền nhuộm màu tía và đỏ thẫm, trang sức đồ vàng, đá quý, trân châu. \v 17 Nhưng Đức Chúa Trời đã bất chợt hủy diệt mọi thứ đắt tiền ấy cách mau chóng. Mọi thuyền trưởng, giới đi biển, mọi thủy thủ, cùng mọi người khác du hành bằng đường biển sẽ đứng cách xa mà nhìn.