raglay_2021_rgs_rlt_2th_book/2th/3.json

20 lines
3.1 KiB
JSON

{
"1": "Cuối cùng, thưa anh chị em, xin cầu nguyện cho chúng tôi, để lời của Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn vinh, như lời ấy cũng có ở với anh chị em.",
"2": "Hãy cầu nguyện để chúng tôi được giải cứu khỏi những kẻ gian ác và xấu xa, vì không phải mọi người đều có đức tin.",
"3": "Nhưng Chúa là thành tín, Ngài sẽ khiến anh chị em vững vàng và gìn giữ anh chị em khỏi Sa-tan.\n\n\\ts\\*",
"4": "Và chúng tôi có lòng tin tưởng trong Chúa về anh chị em, đó là anh chị em vẫn và sẽ tiếp tục làm những điều chúng tôi truyền dạy.",
"5": "Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em hướng về tình yêu của Thiên Chúa và đến trong sự nhẫn nại của Chúa Cứu Thế.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"6": "Thưa anh chị em, giờ đây, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, chúng tôi truyền cho anh chị em rằng: Hãy tránh xa mọi anh chị em sống biếng nhác và không sống theo các truyền thống mà anh chị em đã nhận nơi chúng tôi.",
"7": "Vì chính anh chị em biết rằng anh chị em phải bắt chước chúng tôi, vì chúng tôi không sống vô kỷ luật giữa anh chị em.",
"8": "Và chúng tôi không ăn thiếu của ai thứ gì. Thay vào đó, chúng tôi ngày đêm làm việc khó nhọc, vất vả để không làm gánh nặng cho người nào trong anh chị em.",
"9": "Chúng tôi làm vậy không phải vì chúng tôi không có quyền, mà để tự mình làm gương cho anh chị em, theo đó anh chị em có thể bắt chước chúng tôi.\n\n\\ts\\*",
"10": "Vì thật, khi còn ở với anh chị em, chúng tôi đã truyền bảo anh chị em lời này: “Nếu người nào không muốn làm việc thì đừng để người đó ăn.”",
"11": "Vì chúng tôi nghe nói giữa vòng anh chị em có một số người sống biếng nhác. Họ không làm việc mà lại can thiệp vào chuyện của người khác.",
"12": "Bây giờ, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng tôi truyền bảo và nài khuyên những người như vậy, rằng họ phải làm việc cách yên lặng để ăn thức ăn của chính mình.\n\n\\ts\\*",
"13": "Nhưng thưa anh chị em, xin anh chị em đừng chán mệt khi làm điều phải.",
"14": "Và nếu có người nào không tuân giữ lời chúng tôi trong thư này, hãy lưu ý họ và đừng giao du với họ, để họ biết xấu hổ.",
"15": "Nhưng đừng xem họ như kẻ thù, mà hãy khuyên răn họ như anh chị em mình.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"16": "Ngay lúc này, nguyện xin chính Chúa bình an ban bình an cho anh chị em qua mọi cách, trong mọi khi. Nguyện Chúa ở cùng hết thảy anh chị em.",
"17": "Đây là lời chào của tôi, Phao-lô, do chính tay tôi viết, đó là chữ ký trong mọi bức thư. Này là cách tôi viết.",
"18": "Nguyện ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta ở cùng anh chị em hết thảy."
}