man_vgm_vi_volt_psa_book/psa/76.json

15 lines
1.7 KiB
JSON

{
"1": "Thiên Chúa tự tỏ mình ra trong Giu-đa;\\q1 danh Ngài thật vĩ đại trong Y-sơ-ra-ên.\n\\q",
"2": "Lều của Ngài ở tại Sa-lem;\\q1 nơi ngự Ngài ở tại Si-ôn.\n\\q",
"3": "Tại đó Ngài bẻ gãy tên cung,\\q1 khiên, gươm đao, cùng các thứ vũ khí khác. Sê-la\n\n\\s5\n\\q",
"4": "Chúa tỏa rạng vinh quang Ngài,\\q1 khi Chúa từ trên núi xuống, là nơi Chúa đánh giết các kẻ thù Ngài.\n\\q",
"5": "Kẻ can trường bị cướp bóc;\\q1 họ chìm vào giấc ngủ.\\q1 Tất cả chiến binh đều bất lực.\n\n\\s5\n\\q",
"6": "Lạy Thiên Chúa của Gia-cốp, nghe Chúa quở trách,\\q1 cả ngựa và người cưỡi đều thiếp đi.\n\\q",
"7": "Chúa, phải, chính Chúa, mới đáng sợ;\\q1 khi Chúa nổi giận, ai đứng nổi trước mặt Ngài?\n\n\\s5\n\\q",
"8": "Từ trên trời Chúa xét xử;\\q1 đất sợ hãi và nín lặng.\n\\q",
"9": "khi Ngài, là Thiên Chúa, trỗi dậy tiến hành xét xử \\q1 và giải cứu mọi kẻ chịu áp bức trên đất. \\q4 Sê-la \\p\n\n\\s5\n\\q",
"10": "Sự phán xét giận dữ của Chúa dành cho loài người chắc chắn sẽ đem lại cho Ngài sự ngợi khen.\\q1 Chúa trút đổ cơn thịnh nộ Ngài.\n\n\\s5\n\\q",
"11": "Hãy hứa nguyện với Đức Giê-hô-va là Thiên Chúa của anh em, rồi thực hiện.\\q1 Nguyện mọi kẻ chung quanh Chúa đều đem lễ vật đến cho Đấng đáng phải kính sợ.\n\\q",
"12": "Chúa đánh hạ ngạo khí của những người quyền thế;\\q1 các vua trên đất đều khiếp hãi Ngài. \n\n\\s5"
}