man_vgm_vi_volt_psa_book/psa/87.json

11 lines
940 B
JSON
Raw Normal View History

2020-12-15 10:12:39 +00:00
{
"1": "Thành của Chúa được lập vững trên núi thánh.\n\\s5\n",
"2": "Chúa Hằng Hữu yêu mến các cổng Si-ôn hơn mọi lều trại của Gia-cốp.\n\\s5\n",
"3": "Hỡi thành của Thiên Chúa, người ta nói những điều thật tuyệt vời về người.\n\\s5\n",
"4": "“Tôi nhắc đến Ra-háp và Ba-by-lôn cho những kẻ theo mình. Kìa, có Phi-li-tin và Ty-rơ, cùng với Ê-thi-ô-bi. Kẻ này sinh ra tại đó.’”\n\\s5\n",
"5": "Về Si-ôn, người ta sẽ nói: “Mỗi người trong số này được sinh ở đó, và chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập nó.”\n\\s5\n",
"6": "Khi ghi các dân vào sổ bộ, Chúa Hằng Hữu lưu ý: “Kẻ này sinh ra tại đó.” Sê-la\n\\s5\n",
"7": "Cũng vậy, các ca sĩ và vũ công nói với nhau: “Mọi suối nước tôi đều ở trong người.”\n\\s5\n",
"front": "\\p"
}