{ "1": "Đây là lời của Chúa Hằng Hữu phán với Mi-chê, người Mô-rê-sết trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, về những điều ông đã thấy liên quan tới Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.\n\n\\s5\n\\q", "2": "Xin tất cả các dân tộc hãy nghe. Xin trái đất và vạn vật, hãy nghe. Xin hãy nghe Chúa là Chúa Hằng Hữu từ đền thánh Ngài làm chứng buộc tội các người,\n\\q", "3": "Kìa, Chúa Hằng Hữu rời khỏi ngôi Ngài ngự; \\q1 Ngài sẽ giáng hạ và giẫm chân lên \\q1 các nơi cao trên trái đất.\n\\q", "4": "Núi cao sẽ tan rã dưới chân Ngài; \\q1 thung lũng sẽ vỡ ra từng mảnh, \\q1 như sáp gặp lửa, \\q1 như thác nước đổ xuống triền núi.\n\n\\s5\n\\q", "5": "Mọi việc xảy ra là do sự vi phạm của Gia-cốp, \\q1 và vì tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. \\q1 Sự vi phạm của Gia-cốp là gì? \\q1 Không phải là Sa-ma-ri chứ? \\q1 Các nơi cao của Giu-đa là gì? \\q1 Không phải là Giê-ru-sa-lem sao?\n\n\\s5\n\\q", "6": "\"Ta sẽ làm cho Sa-ma-ri thành một đống gạch vụn ngoài đồng; \\q1 làm nơi trồng nho, \\q1 và Ta sẽ đổ gạch đá của nó xuống thung lũng, \\q1 và Ta sẽ làm cho xứ nó chỉ còn lại nền đất trơ trụi.\n\\q", "7": "Tất cả tượng chạm của họ sẽ bị đập bể \\q1 và tất cả quà tặng mà họ nhận sẽ bị thiêu đốt, \\q1 và Ta sẽ hủy phá tất cả thần tượng của họ. \\q1 Vì họ thu nhận quà tặng từ tiền công của gái mại dâm, \\q1 chúng sẽ trở thành làm tiền công cho gái mại dâm một lần nữa.\n\n\\s5\n\\q", "8": "Vì lý do nầy, tôi sẽ khóc lóc và thở than; \\q1 tôi sẽ đi chân đất và cởi trần; \\q1 tôi sẽ kêu gào như chó rừng \\q1 và than khóc như chim cú.\n\\q", "9": "Vết thương của Samari không thể chữa trị, \\q1 nên nó đã lan tràn sang Giu-đa. \\q1 Nó đã đến tận cổng thành của dân tộc tôi, \\q1 đến tận Giê-ru-sa-lem.\n\\q", "10": "Đừng loan tin này trong thành phố Gát; \\q1 cũng đừng khóc lóc gì cả. \\q1 Tại nhà của Lê-áp-ra, tôi lăn mình trong tro bụi.\n\n\\s5\n\\q", "11": "Dân thành Sa-phia, hãy tiếp tục đi đi, \\q1 trong sự lõa lồ và xấu hổ. \\q1 Dân thành Xa-a-nan không dám bước ra. \\q1 Dân thành Bết-ha-ê-xen than khóc, \\q1 vì không còn được bảo vệ.\n\\q", "12": "Dân thành Ma-rốt nóng lòng trông đợi tin mừng, \\q1 vì tai họa Chúa Hằng Hữu đã giáng xuống \\q1 tới cổng thành Giê-ru-sa-lem.\n\n\\s5\n\\q", "13": "Dân thành La-ki, hãy chuẩn bị chiến xa. \\q1 Chính các người, dân thành La-ki, đã làm cho con gái Si-ôn phạm tội, \\q1 vì người ta thấy những vi phạm của Y-sơ-ra-ên ở trong các người.\n\\q", "14": "Vậy nên các người sẽ tặng quà từ biệt cho Mô-rê-sết xứ Gát, \\q1 thành phố ở Ạc-xíp sẽ làm cho các vua Y-sơ-ra-ên thất vọng.\n\n\\s5\n\\q", "15": "Dân Ma-rê-sa, \\q1 Ta sẽ sai một người đến xâm chiếm các người một lần nữa. \\q1 Vinh quang của Y-sơ-ra-ên sẽ đến A-đu-lam.\n\\q", "16": "Các người hãy cạo đầu \\q1 và cắt tóc để than khóc \\q1 cho những đứa con yêu quý. \\q1 Hãy để đầu trọc như đại bàng, \\q1 vì con cái của các người sẽ bị lưu đày biệt xứ.”\n\n\n\\s5" }