Auto saving at wordAlignment chapter_21 rev 21:1

This commit is contained in:
HJ 2024-03-26 12:03:05 +07:00
parent b72faa8111
commit c7ae4a2301
4 changed files with 49 additions and 4 deletions

View File

@ -0,0 +1,23 @@
{
"verseBefore": "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ma-na giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng mà trên viên sỏi ấy, một danh mới đã được viết. là danh mà chẳng ai biết ngoại trừ người nhận được nó.”'”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"verseAfter": "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ma-na giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng mà trên viên sỏi ấy, một danh mới đã được viết, là danh mà chẳng ai biết ngoại trừ người nhận được nó.”'”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"tags": [
"punctuation"
],
"username": "HJ",
"activeBook": "rev",
"activeChapter": 2,
"activeVerse": 17,
"modifiedTimestamp": "2024-03-26T05:02:36.248Z",
"gatewayLanguageCode": "en",
"gatewayLanguageQuote": "",
"contextId": {
"reference": {
"bookId": "rev",
"chapter": 2,
"verse": 17
},
"tool": "wordAlignment",
"groupId": "chapter_2"
}
}

View File

@ -0,0 +1,22 @@
{
"verseBefore": "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ma-na giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng mà trên viên sỏi ấy, một danh mới đã được viết. là danh mà chẳng ai biết ngoại trừ người nhận được nó.”'”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"verseAfter": "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ma-na giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng mà trên viên sỏi ấy, một danh mới đã được viết, là danh mà chẳng ai biết ngoại trừ người nhận được nó.”'”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"tags": [
"punctuation"
],
"username": "HJ",
"activeBook": "rev",
"activeChapter": 2,
"activeVerse": 17,
"modifiedTimestamp": "2024-03-26T05:02:36.248Z",
"gatewayLanguageCode": "en",
"contextId": {
"reference": {
"bookId": "rev",
"chapter": 2,
"verse": 17
},
"tool": "wordAlignment",
"groupId": "chapter_2"
}
}

View File

@ -1,9 +1,9 @@
{
"reference": {
"bookId": "rev",
"chapter": 2,
"verse": 17
"chapter": 21,
"verse": 1
},
"tool": "wordAlignment",
"groupId": "chapter_2"
"groupId": "chapter_21"
}

View File

@ -15,7 +15,7 @@
"14": "Tuy nhiên, Ta có mấy điều trách con, ấy là tại đó, con có mấy kẻ bám lấy giáo huấn của Ba-la-am, là kẻ đã dạy Ba-lác đặt hòn đá làm vấp chân trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên để ăn của cúng cho thần tượng và làm chuyện gian dâm.",
"15": "Theo cách tương tự như thế, con cũng có mấy kẻ bám lấy giáo huấn của hội Ni-cô-la.\n\n\\ts\\*",
"16": "Vậy nên, hãy ăn năn đi! Còn nếu không, Ta sẽ nhanh chóng đến với con, và sẽ tranh chiến nghịch với chúng bằng thanh gươm của miệng Ta.",
"17": "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ma-na giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng mà trên viên sỏi ấy, một danh mới đã được viết. là danh mà chẳng ai biết ngoại trừ người nhận được nó.”'”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"17": "Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ma-na giấu kín, và Ta sẽ ban cho người một viên sỏi trắng mà trên viên sỏi ấy, một danh mới đã được viết, là danh mà chẳng ai biết ngoại trừ người nhận được nó.”'”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"18": "“Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh tại Thi-a-ti-rơ rằng:\n\\p \n'Con Thiên Chúa, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng bóng, phán thế này:",
"19": "“Ta biết các công việc của con, tình yêu, đức tin, sự phục vụ, cùng lòng bền bỉ kiên định của con, và những việc làm của con sau này còn trội hơn các việc lúc trước.\n\n\\ts\\*",
"20": "Nhưng Ta có điều này trách con, đó là con đang dung thứ mụ Giê-sa-bên, kẻ tự nhận mình là nữ tiên tri, và ả dạy dỗ cùng lừa gạt các đầy tớ của Ta phạm tội gian dâm và ăn đồ cúng thần tượng.",