man_vgm_vi_vlt_php_book/php/3.json

25 lines
4.4 KiB
JSON

{
"1": "Sau cùng, thưa anh chị em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa. Đối với tôi, chẳng phiền hà gì khi viết lại cùng những điều này cho anh chị em, vì là sự an toàn dành cho anh chị em.",
"2": "Hãy coi chừng lũ chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian tà, hãy coi chừng phép cắt bì giả.",
"3": "Vì chúng ta chịu phép cắt bì thật — tức là những người thờ phượng bằng Thánh Linh của Thiên Chúa, hãnh diện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và không trông cậy nơi xác thịt,\n\n\\ts\\*",
"4": "mặc dù tôi thậm chí có lý cớ trông cậy nơi xác thịt. Nếu ai khác nghĩ có lý cớ để cậy nơi xác thịt, thì tôi còn có nhiều hơn:",
"5": "tôi chịu phép cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dân tộc Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, là người Pha-ri-si;\n\n\\ts\\*",
"6": "về lòng nhiệt thành thì bức hại hội thánh; về sự công chính theo luật pháp thì được cho là không chỗ chê trách.",
"7": "Tuy nhiên, bất cứ điều gì vốn là lợi đối với tôi, thì vì cớ Chúa Cứu Thế, tôi đã xem chúng là lỗ.\n\n\\ts\\*",
"8": "Nhưng còn hơn thế nữa, tôi thậm chí xem hết thảy đều là lỗ vì cớ giá trị trổi hơn hết của sự nhận biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa của tôi, vì Ngài mà tôi đã chịu mất tất cả — thật, tôi xem chúng như rác rưởi — hầu cho tôi được Chúa Cứu Thế",
"9": "và được tìm thấy trong Ngài, không phải vì có sự công chính nơi bản thân mình từ luật pháp nhưng là sự công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế — tức là sự công chính đến từ Thiên Chúa trên căn bản đức tin —",
"10": "để nhận biết Ngài và quyền năng sự sống lại của Ngài cùng với sự thông công trong những khổ nạn của Ngài, khi được đem đến chỗ đồng dạng với sự chết của Ngài,",
"11": "dù bằng phương cách nào, thì tôi có thể đạt đến sự sống lại từ cõi chết.\n\n\\ts\\*",
"12": "Ấy không phải là tôi đã đoạt giải rồi, hoặc đã được hoàn hảo rồi, nhưng tôi đang đeo đuổi sao cho mình có thể giành lấy giải mà vì cớ đó, tôi cũng đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu giành lấy.",
"13": "Thưa anh chị em, tôi không cho là bản thân mình đã giành được. Nhưng tôi cứ làm một điều: khi quên đi những gì đằng sau mà vươn tới những điều phía trước,",
"14": "hướng tới mục tiêu, tôi đang đeo đuổi cho được giải thưởng về sự kêu gọi ở trên trời của Thiên Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.\n\n\\ts\\*",
"15": "Vậy nên, tất cả những ai trưởng thành đều cần quan niệm như vậy, còn giả như có điểm nào anh chị em nghĩ cách khác biệt, Thiên Chúa cũng sẽ bày tỏ điều đó cho anh chị em.",
"16": "Tuy nhiên, chúng ta đã đạt đến mức nào thì nên bước đi theo mức đó.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"17": "Thưa anh chị em, hãy trở nên những người bắt chước tôi, và hãy chăm xem những người đang sống trong mẫu mực ấy, theo như gương mẫu anh chị em thấy nơi chúng tôi.",
"18": "Vì có nhiều người — là những kẻ mà tôi đã thường nói với anh chị em, nhưng bây giờ tôi thậm chí phải khóc mà nói — họ đang sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế,",
"19": "kết cục của những kẻ đó là hư nát, chúa của họ là cái bụng, và vinh quang của họ ở trong việc làm đáng xấu hổ của họ, tức là những kẻ chỉ nghĩ đến các việc trần gian.\n\n\\ts\\*",
"20": "Nhưng vì địa vị công dân của chúng ta sẵn có trên trời, mà từ nơi đó chúng ta háo hức chờ đợi Đấng Giải Cứu, là Chúa, tức Chúa Cứu Thế Giê-xu,",
"21": "là Đấng sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên đồng dạng với thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự vận hành của năng quyền Ngài để bắt phục muôn vật cho mình.\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}