man_vgm_vi_vlt_heb_book/heb/3.json

23 lines
3.6 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"1": "Vì vậy, thưa anh chị em thánh khiết, là những người dự phần trong sự kêu gọi thiên thượng, hãy chú tâm vào Vị Sứ Giả và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của lời tuyên xưng chúng ta, tức là Chúa Giê-xu,",
"2": "khi trung tín với Đấng đã chỉ định Ngài, cũng giống như Môi-se trong nhà Thiên Chúa. \\f + \\ft Vài thủ bản cổ đọc \\fqa trong cả nhà Thiên Chúa.\\fqa*\\f*",
"3": "Vì Đấng này được công nhận là xứng đáng với vinh quang vĩ đại hơn Môi-se, cũng như người xây nhà được tôn trọng nhiều hơn biết bao so với ngôi nhà.",
"4": "Bởi mỗi ngôi nhà thì được xây dựng bởi một ai đó, nhưng Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn vật.\n\n\\ts\\*",
"5": "Môi-se thì trung tín như một đầy tớ trong cả nhà của Thiên Chúa, để như một lời chứng của những điều sẽ được nói đến trong tương lai;",
"6": "nhưng Chúa Cứu Thế, như một Người Con đối với nhà của Thiên Chúa (chúng ta là nhà của Ngài nếu chúng ta giữ vững lòng tin quyết và cớ khoe ra về sự trông cậy của mình).\n\\ts\\*",
"7": "Do đó, đúng như Chúa Thánh Linh phán:\n\\q1\n“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Ngài,\n\\q1",
"8": "thì đừng làm cứng lòng các con\n\\q1\nnhư trong cuộc nổi loạn,\n\\q1\nxuyên suốt thời điểm thử nghiệm tại hoang mạc\n\n\\ts\\*\n\\q1",
"9": "là nơi cha ông các con đã thử Ta qua việc thách thức,\n\\q1\nrồi họ đã chứng kiến các công việc của Ta\n\\q1",
"10": "suốt bốn mươi năm. Vì thế, Ta rất giận dữ với thế hệ đó, và\n\\q1\nTa phán: Chúng cứ luôn bị dẫn dụ lầm lạc nơi lòng mình,\n\\q1\nmà chúng đã chẳng nhận biết các đường lối của Ta.\n\\q1",
"11": "Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ của mình:\n\\q1\n... Chúng sẽ không vào trong sự yên nghỉ của Ta!’”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"12": "Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, kẻo tấm lòng vô tín tà ác sẽ xuất hiện nơi một ai đó trong vòng anh chị em, tức là nơi kẻ lìa xa khỏi Thiên Chúa hằng sống.",
"13": "Tuy nhiên, hãy khích lệ lẫn nhau mỗi một ngày, cho đến khi nào vẫn đang được gọi là “ngày nay,” để không ai giữa vòng anh chị em bị làm cho chai cứng bởi sự lừa dối của tội lỗi.\n\n\\ts\\*",
"14": "Vì chúng ta đã trở thành những người dự phần của Chúa Cứu Thế, miễn là chúng ta giữ chặt khởi điểm lòng tin xác quyết của mình cho đến cuối cùng,",
"15": "như điều được truyền:\n\\q1\n“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Ngài,\n\\q1\nđừng làm cứng lòng các con\n\\q1\nnhư trong cuộc nổi loạn.”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"16": "Vì những kẻ nào chọc giận Ngài sau khi đã nghe? Không ai ngoại trừ hết thảy những người đã ra khỏi Ai Cập nhờ Môi-se ư?",
"17": "Còn Ngài đã rất giận dữ với những ai suốt bốn mươi năm? Thật chẳng phải là với những kẻ phạm tội, mà thây của họ đã ngã dài trong hoang mạc sao?",
"18": "Rồi Ngài đã thề cùng những kẻ nào sẽ không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài, nếu chẳng phải cùng những kẻ bất tuân?",
"19": "Chúng ta thấy rằng họ đã không có khả năng để bước vào vì cớ lòng vô tín.\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}