man_vgm_vi_vlt_heb_book/heb/1.json

18 lines
3.1 KiB
JSON

{
"1": "Trong nhiều thời điểm và bằng nhiều cách từ thuở xưa, sau khi Thiên Chúa phán với các tổ phụ bởi các vị tiên tri,",
"2": "thì vào những ngày cuối cùng này, Ngài đã phán với chúng ta bởi Con Ngài, là Đấng mà Ngài đã lập làm Người Thừa Kế muôn vật, cũng thông qua Con ấy, Ngài đã tạo dựng các thời đại;",
"3": "mà Con ấy là sự sáng chói vinh quang và sự khắc họa chính xác về bản thể của Ngài, đồng thời nâng đỡ muôn vật bởi lời quyền năng của mình, rồi khi đã thực hiện việc thanh tẩy tội lỗi, Con ấy ngồi bên phải Đấng Oai Nghiêm trên nơi cao;\n\n\\ts\\*",
"4": "do được trở nên cao trọng vượt xa các thiên sứ, Con đã thừa hưởng danh hiệu càng siêu việt gấp nhiều lần hơn các thiên sứ đó.",
"5": "Vì Ngài có từng phán với vị nào trong các thiên sứ rằng:\n\\q1\n“Con là Con của Ta.\n\\q1\nNgày nay Ta đã sinh Con”?\n\\q1\nLại cũng phán:\n\\q1\n“Ta sẽ là Cha đối với Người,\n\\q1\nvà Người sẽ là Con đối với Ta”?\n\n\\ts\\*\n\\p",
"6": "Nhưng còn hơn thế, khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trần gian, Ngài phán: “Tất cả các thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Con ấy.”",
"7": "Đối với các thiên sứ, Ngài phán:\n\\q1\n“Đấng khiến các thiên sứ mình thành luồng gió,\n\\q1\nvà các tôi tớ mình thành những ngọn lửa.”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"8": "Còn đối với Con ấy, thì:\n\\q1\n“Lạy Thiên Chúa, ngai Ngài còn đến đời đời mãi mãi,\n\\q1\nvà quyền trượng công lý là quyền trượng của vương quốc Người\\f + \\ft Thay vì \\fq Người\\fq*, một vài thủ bản cổ đọc \\fqa Ngài\\fqa*.\\f*.\n\\q1",
"9": "Ngài yêu sự công chính và ghét sự vô đạo.\n\\q1\nVì cớ đó, Thiên Chúa, tức Thiên Chúa của Người, đã xức cho Người\n\\q1\ndầu vui mừng trổi hơn các bạn hữu Người.”\n\n\\ts\\*\n\\q1",
"10": "Và “Lạy Chúa, lúc ban đầu, Ngài đặt nền trái đất,\n\\q1\nvà các tầng trời là những công việc của tay Ngài.\n\\q1",
"11": "Chúng sẽ tiêu tan, nhưng Ngài hằng còn,\n\\q1\nhết thảy chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo dài,\n\\q1",
"12": "và như cái áo choàng, Ngài sẽ cuộn chúng lại,\n\\q1\nnhư áo ngoài, chúng sẽ bị thay ra,\n\\q1\nnhưng Ngài thì vẫn y nguyên,\n\\q1\nvà các năm của Ngài sẽ không kết thúc.”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"13": "Thế nhưng, Ngài có từng nói với vị nào trong các thiên sứ:\n\\q1\n“Hãy ngồi bên phải Ta\n\\q1\ncho đến lúc nào Ta khiến các kẻ thù của Con thành bệ đỡ cho chân Con”?\n\\p",
"14": "Chẳng phải tất cả các vị ấy là những thần linh phục vụ, được sai phái cho việc chăm sóc vì lợi ích của những người sắp hưởng sự cứu rỗi hay sao?\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}