man_vgm_vi_vlt_gal_book/gal/3.json

33 lines
5.5 KiB
JSON

{
"1": "Ôi, những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã bùa ếm anh chị em, khi mà trước mắt anh chị em, Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá đã được mô tả cách tỏ tường?",
"2": "Tôi chỉ muốn tìm hiểu điều này từ anh chị em: Anh chị em đã nhận được Thánh Linh bởi việc làm theo luật pháp hay bởi sự nghe theo trong đức tin?",
"3": "Anh chị em dại dột như vậy sao? Khi đã khởi đầu bằng Thánh Linh, phải chăng giờ đây anh chị em đang hoàn tất bằng xác thịt?\n\n\\ts\\*",
"4": "Có phải anh chị em đã chịu biết bao gian khổ để chẳng được gì? — nếu thật vậy thì quả là vô ích!",
"5": "Vậy, Đấng ban Thánh Linh cho anh chị em và thực hiện những việc năng quyền giữa vòng anh chị em, ấy là bởi việc làm theo luật pháp, hay bởi sự nghe theo trong đức tin?\n\n\\ts\\*",
"6": "Như Áp-ra-ham “tin cậy Thiên Chúa và đó là điều để ông được kể là công chính,”",
"7": "thế thì phải hiểu rằng những ai có đức tin, đó là con của Áp-ra-ham.",
"8": "Nhưng khi thấy trước rằng Thiên Chúa xưng người ngoại quốc là công chính bởi đức tin, thì Kinh Thánh đã rao giảng Phúc Âm trước cho Áp-ra-ham rằng: “Mọi dân tộc sẽ được phước nơi con.”",
"9": "Cho nên, ai có đức tin thì được phước cùng với Áp-ra-ham, người có đức tin.\n\n\\ts\\*",
"10": "Biết bao người cậy vào việc làm theo luật pháp thì ở dưới lời nguyền rủa; vì có chép rằng: “Đáng nguyền rủa mọi kẻ không bền lòng với mọi điều được chép trong sách luật để thực hiện chúng.”",
"11": "Nhưng rõ ràng rằng chẳng ai nhờ luật pháp được xưng công chính trước mặt Thiên Chúa, vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin.”",
"12": "Còn luật pháp thì không ra từ đức tin, nhưng “Người làm các việc của luật pháp sẽ sống nhờ chúng.”\n\n\\ts\\*",
"13": "Chúa Cứu Thế đã chuộc chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp khi chịu nguyền rủa thế cho chúng ta — vì có lời chép: “Đáng nguyền rủa kẻ nào bị treo trên cây gỗ” —",
"14": "để phước lành của Áp-ra-ham đến với người ngoại quốc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu cho chúng ta có thể nhận được lời hứa về Thánh Linh nhờ đức tin.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"15": "Thưa anh chị em, tôi nói theo cách con người. Bất luận thế nào, chẳng ai có thể hủy bỏ hoặc thêm vào giao ước đã được người ta lập ra.",
"16": "Mặt khác, các lời hứa thì đã được phán với Áp-ra-ham và cho hậu tự của ông. Lời ấy không nói “và cho các hậu tự” như chỉ về nhiều người, nhưng là “và cho hậu tự của con” như chỉ về một người, mà đó là Chúa Cứu Thế.\n\n\\ts\\*",
"17": "Nhưng về điều tôi muốn nói đó là: Khi xuất hiện sau bốn trăm ba mươi năm, luật pháp không hủy bỏ giao ước đã được Thiên Chúa thiết lập trước đó nhằm vô hiệu hóa lời hứa.",
"18": "Vì nếu cơ nghiệp đến từ luật pháp, thì cơ nghiệp ấy không còn là bởi lời hứa. Nhưng Thiên Chúa đã ban ơn cho Áp-ra-ham thông qua lời hứa.\n\n\\ts\\*",
"19": "Thế thì, luật pháp để làm gì? Luật pháp đã được thêm vào vì cớ những sự vi phạm, sau khi được ban hành bởi các thiên sứ qua tay của một người trung gian, cho đến khi nào hậu tự xuất hiện, mà lời hứa đã được lập nên về hậu tự ấy.",
"20": "Nhưng người trung gian thì không dành cho một bên, mà Thiên Chúa thì có một.\n\n\\ts\\*",
"21": "Vậy, luật pháp đi ngược lại lời hứa hay sao? Điều đó là không thể nào! Vì nếu luật pháp được ban cho mà có thể đem lại sự sống, thì ắt hẳn sự công chính thực sự đến bởi luật pháp.",
"22": "Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy dưới tội lỗi để bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, lời hứa có thể được ban cho những người có lòng tin. \n\n\\ts\\*\n\\p",
"23": "Thế nhưng, trước lúc đức tin ấy đến, chúng ta vốn bị giam cầm dưới luật pháp, khi bị nhốt cho tới lúc đức tin được tỏ ra.",
"24": "Đến nỗi, luật pháp đã trở thành người quản giáo của chúng ta hướng tới Chúa Cứu Thế, để chúng ta có thể được xưng công chính bởi đức tin.",
"25": "Nhưng sau khi đức tin đến, chúng ta không còn ở dưới người quản giáo nữa.",
"26": "Vì hết thảy anh chị em là con của Thiên Chúa nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.\n\n\\ts\\*",
"27": "Bởi hễ những ai đã chịu báp-têm trong Chúa Cứu Thế thì đều mặc lấy Chúa Cứu Thế.",
"28": "Không phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, không phân biệt nô lệ hay tự do, không phân biệt nam hay nữ, vì hết thảy anh chị em là một trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.",
"29": "Mà nếu anh chị em thuộc Chúa Cứu Thế, thì anh chị em là hậu tự của Áp-ra-ham, là những người thừa kế theo lời hứa.\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}