man_vgm_vi_vlt_2ti_book/2ti/1.json

22 lines
3.4 KiB
JSON

{
"1": "Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa về sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu,\n\\p",
"2": "gửi cho Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta: \n\\p Nguyện con được ân điển, sự thương xót và bình an từ Thiên Chúa, là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.\n\\p",
"3": "Ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, Đấng ta phục vụ tiếp nối từ các bậc cha ông, với lương tâm thanh sạch, khi đêm ngày ta không ngừng nhớ đến con trong các lời cầu nguyện của mình,",
"4": "mong mỏi gặp con, nhớ đến nước mắt con, để ta được chan chứa niềm vui,",
"5": "vì có sự nhắc nhớ về đức tin chân thật trong con, là đức tin lúc đầu ở trong Lô-ít, bà ngoại con, rồi Ơ-nít, mẹ con, ta tin rằng đức tin ấy cũng đang ở trong con.\n\\p",
"6": "Bởi lý do đó mà ta nhắc con hãy nhen lại ơn của Thiên Chúa là ơn ở trong con bởi sự đặt tay của ta.",
"7": "Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta tâm linh của sự hèn nhát, mà là của sức mạnh, của tình yêu thương và sự tự chủ.",
"8": "Thế nên, con đừng xấu hổ về việc làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng xấu hổ về ta, kẻ tù của Ngài, thay vào đó, hãy cùng chịu khổ vì Phúc Âm, nhờ năng quyền của Thiên Chúa,",
"9": "Đấng đã cứu chúng ta và kêu gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải theo việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích của riêng Ngài và theo ân điển, là điều đã được ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trước muôn đời vô cùng,",
"10": "mà hiện nay đã được bày tỏ bởi sự xuất hiện của Cứu Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi đã làm cho sự chết trở nên vô hiệu mà thắp sáng sự sống cùng sự bất diệt qua Phúc Âm,",
"11": "vì Phúc Âm đó mà ta đã được chỉ định là người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư, \\f +\\ft Một số cổ bản thêm: \\fqa cho các dân ngoại quốc\\fqa*.\\f*",
"12": "cũng bởi lý do đó mà ta chịu khó nhọc với những điều này. Nhưng ta không hổ thẹn vì ta biết Đấng mình tin và ta quả quyết rằng Ngài có quyền gìn giữ sự tín thác của ta đến tận ngày đó.",
"13": "Con hãy giữ lấy mẫu mực về những lời dạy lành mạnh mà con đã nghe nơi ta, với đức tin và tình yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.",
"14": "Hãy canh giữ điều phó thác tốt lành nhờ Chúa Thánh Linh, là Đấng sống trong chúng ta.\n\\p",
"15": "Con biết điều này, đó là hết thảy những người tại A-si đã khước từ ta, mà trong đó có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen.\n\\p",
"16": "Nguyện Chúa ban ơn thương xót cho nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì anh vẫn thường an ủi ta và không xấu hổ về xiềng xích của ta,",
"17": "trái lại, khi ở tại Rô-ma, anh đã sốt sắng dò hỏi về ta và đã tìm được.",
"18": "Nguyện Chúa ban ơn cho anh để tìm được sự thương xót từ nơi Ngài trong ngày đó. Còn con biết rõ anh ấy đã phục vụ nhiều ra sao tại Ê-phê-sô.",
"front": "\\p"
}