man_vgm_vi_vlt_2co_book/2co/1.json

28 lines
5.9 KiB
JSON

{
"1": "Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi ý muốn của Thiên Chúa, và người anh em Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Thiên Chúa ở tại Cô-rinh-tô, cùng cho hết thảy các thánh đồ hiện ở trong khắp vùng A-chai.",
"2": "Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đến trên anh chị em!\n\n\\ts\\*\n\\p",
"3": "Đáng ngợi khen Thiên Chúa và Cha của Chúa chúng ta — Chúa Cứu Thế Giê-xu — tức là Cha của sự thương xót, và Thiên Chúa của mọi sự yên ủi,",
"4": "là Đấng yên ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn của chúng tôi, dẫn đến việc khiến cho chúng tôi có thể yên ủi những ai ở trong mọi hoạn nạn bằng sự yên ủi mà chính chúng tôi được yên ủi bởi Thiên Chúa.\n\n\\ts\\*",
"5": "Vì như những khổ nạn của Chúa Cứu Thế tuôn tràn trên chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi thông qua Chúa Cứu Thế cũng tuôn tràn thể ấy.",
"6": "Nhưng nếu chúng tôi chịu hoạn nạn, thì ấy là vì sự yên ủi và sự cứu rỗi của anh chị em; nếu chúng tôi được yên ủi, thì ấy là vì sự yên ủi của anh chị em, là điều được kinh nghiệm trong việc chịu đựng cùng các khổ nạn mà chính chúng tôi cũng đang chịu.",
"7": "Và niềm hy vọng của chúng tôi về anh chị em là chắc chắn, khi biết rằng như anh chị em là những người cùng dự phần trong sự khổ nạn thể nào, thì cũng dự phần trong sự yên ủi thể ấy.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"8": "Thưa anh chị em, vì chúng tôi không muốn anh chị em chẳng hay biết về những gian truân đã xảy đến cho chúng tôi tại A-si, rằng chúng tôi đã chịu gồng gánh quá mức, vượt trên khả năng, đến nỗi chúng tôi thậm chí hoàn toàn không có hy vọng để sống.",
"9": "Tuy nhiên, chính chúng tôi vốn đã có bản án tử bên trong mình, hầu cho chúng tôi chẳng có thể nương cậy nơi bản thân, nhưng là nơi Thiên Chúa, Đấng khiến kẻ chết sống lại,",
"10": "là Đấng đã giải cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn thế kia, thì Ngài sẽ giải cứu chúng tôi — tức là ở nơi Ngài, chúng tôi có niềm hy vọng rằng Ngài cũng sẽ còn giải cứu chúng tôi nữa,\n\\ts\\*",
"11": "khi anh chị em cũng dự phần giúp đỡ trong sự cầu nguyện vì cớ chúng tôi — hầu cho xuất phát từ nhiều người, ơn lành đến trên chúng tôi, Thiên Chúa nhận lấy các lời cảm tạ bởi nhiều người vì cớ chúng tôi.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"12": "Vì sự hãnh diện của chúng tôi là thế này: lời chứng của lương tâm chúng tôi, rằng chúng tôi đã ăn ở giữa thế gian trong sự thánh khiết \\f + \\ft Thay vì \\fq sự thánh khiết,\\fq* vài thủ bản cổ đọc \\fqa sự thành thật.\\fqa*\\f* và chân thật của Thiên Chúa, không phải bởi sự khôn ngoan theo xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà nhất là đối với anh chị em.",
"13": "Vì chúng tôi chẳng viết cho anh chị em điều gì khác, ngoài những điều mà anh chị em đọc được và hiểu được, nhưng tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ hiểu cho trót —",
"14": "cũng như anh chị em đã hiểu chúng tôi phần nào — rằng chúng tôi là sự hãnh diện của anh chị em, thì anh chị em cũng như vậy đối với chúng tôi, trong ngày của Chúa chúng ta, là Chúa Giê-xu.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"15": "Và với sự tin tưởng ấy, trước đây tôi định đến với anh chị em, để anh chị em có thể có ơn lành lần thứ hai,\\f + \\ft Thay vì \\fq ơn lành,\\fq* vài thủ bản cổ đọc \\fqa niềm vui.\\fqa*\\f*",
"16": "rồi từ nơi anh chị em để đi qua đến Ma-xê-đoan, và từ Ma-xê-đoan lại đến với anh chị em, rồi được anh chị em tiễn lên đường đến Giu-đê.\n\\ts\\*",
"17": "Vì vậy, khi dự tính việc này, thì có phải chăng là tôi đã hành xử trong sự không nhất quán? Hay tôi hoạch định điều mình dự tính theo xác thịt, để rồi trong tôi là “Phải, phải” lẫn “Không, không” sao?\n\\p",
"18": "Nhưng Thiên Chúa là thành tín, thế nên lời của chúng tôi dành cho anh chị em thì không phải vừa “Phải” vừa “Không” đâu.\n\n\\ts\\*",
"19": "Vì Con Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã được rao giảng giữa vòng anh chị em bởi chúng tôi — tức là bởi tôi và Sin-vanh cùng Ti-mô-thê — chẳng phải là vừa “Phải” vừa “Không,” mà trong Ngài vốn luôn là “Phải”.",
"20": "Bởi biết bao lời hứa của Thiên Chúa đều là “Phải” trong Ngài. Do đó, cũng nhờ Ngài, lời “A-men” qua chúng ta dâng lên Thiên Chúa vì vinh quang Ngài.\n\n\\ts\\*",
"21": "Mặt khác, Thiên Chúa là Đấng xác lập chúng tôi với anh chị em trong Chúa Cứu Thế và đã xức dầu cho chúng tôi,",
"22": "cũng là Đấng đã đóng ấn chúng tôi và ban sự bảo chứng của Thánh Linh vào trong lòng chúng tôi.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"23": "Còn tôi thì cầu xin Thiên Chúa làm nhân chứng cho linh hồn tôi rằng vì nhẫn nhịn bỏ qua cho anh chị em, tôi đã không đi đến Cô-rinh-tô nữa.",
"24": "Chẳng phải bởi chúng tôi có thẩm quyền trên đức tin anh chị em, nhưng bởi chúng tôi là những bạn đồng lao vì niềm vui của anh chị em, do anh chị em đã đứng vững trong đức tin rồi.\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}