man_vgm_vi_vlt_1pe_book/1pe/1.json

29 lines
5.4 KiB
JSON

{
"1": "Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho những người được chọn giữa các kiều dân phân tán khắp nơi tại tỉnh Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni,",
"2": "theo sự biết trước của Thiên Chúa, là Cha, bởi sự biệt riêng của Thánh Linh cho sự vâng phục và sự rảy huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm dư dật trên anh chị em.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"3": "Đáng chúc tụng thay Thiên Chúa và Cha của Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng tùy theo lòng thương xót lớn lao của Ngài, đã tái sinh chúng ta vào trong niềm hy vọng sống nhờ sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ cõi chết,",
"4": "hướng về một cơ nghiệp không hư hoại, không ô uế và không phai tàn, đã được gìn giữ trên trời cho anh chị em,",
"5": "là dành cho những người nhờ đức tin, được bảo vệ bởi quyền năng Thiên Chúa cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng.\n\n\\ts\\*",
"6": "Nhờ vậy, anh chị em rất vui mừng, cho dù hiện lúc này cần phải chịu buồn rầu ít lâu trong muôn kiểu thử thách",
"7": "hầu cho sự chứng thực về đức tin của anh chị em — điều quý báu hơn vàng, là thứ bị hư nát mà còn chịu thử nghiệm bằng lửa — có thể được nhìn nhận để dẫn đến sự ngợi khen, vinh hiển và tôn quý trong sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu,\n\n\\ts\\*",
"8": "Đấng mà anh chị em yêu mến dù chưa thấy, hiện nay dẫu không thấy Ngài nhưng vì tin cậy nơi Ngài, nên anh chị em hân hoan với niềm vui khôn tả và được tràn đầy vinh hiển,",
"9": "nhận lãnh kết quả nơi đức tin của anh chị em, ấy là sự cứu rỗi linh hồn.",
"10": "Các nhà tiên tri đã tìm hiểu và tra xét kỹ càng về sự cứu rỗi này, đó là những người đã tiên báo về ân điển dành cho anh chị em,\n\n\\ts\\*",
"11": "khi tìm hiểu về người nào hay khi nào mà Thánh Linh của Chúa Cứu Thế trong họ vốn đã bày tỏ, cho biết trước về sự thương khó của Chúa Cứu Thế và sự vinh hiển sau những việc ấy.",
"12": "Điều đã được bày tỏ cho họ, đó là họ vốn không phục vụ cho chính mình, nhưng cho anh chị em, về những điều mà giờ đây đã được công bố cho anh chị em qua những người rao giảng Phúc Âm cho anh chị em bởi Chúa Thánh Linh được sai phái từ trời — đối với những điều đó, các thiên sứ cũng ước ao nhìn thấy.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"13": "Vì vậy, bằng cách chuẩn bị tâm trí anh chị em như thể thắt lưng, giữ tỉnh táo, hãy đặt trọn hy vọng vào ân điển được đem đến cho anh chị em trong sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu.",
"14": "Như con cái biết vâng lời, không chiều theo những dục vọng trước kia trong sự khinh lờn của anh chị em,\n\n\\ts\\*",
"15": "trái lại, y như Đấng đã kêu gọi anh chị em là thánh, chính anh chị em cũng phải được nên thánh trong toàn bộ cách ăn ở của mình.",
"16": "Vì có lời chép: “Các con sẽ nên thánh vì Ta là thánh.”",
"17": "Và nếu anh chị em gọi Đấng phân xử cách không thiên vị tùy theo công việc của mỗi người là “Cha”, thì hãy sống với lòng kính sợ trong thời gian tha hương của mình,\n\n\\ts\\*",
"18": "vì biết rằng chẳng phải nhờ những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em đã được chuộc ra khỏi nếp sống vô nghĩa của mình do cha ông truyền lại,",
"19": "nhưng là nhờ huyết báu của Chúa Cứu Thế, như chiên con không tì vết và không ô uế,\n\n\\ts\\*",
"20": "đã được định trước khi sáng thế, nhưng được tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ anh chị em,",
"21": "là những người nhờ Ngài tin nơi Thiên Chúa, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho Ngài, để đức tin và niềm hy vọng của anh chị em ở trong Thiên Chúa.\n\n\\ts\\*",
"22": "Khi đã thanh tẩy linh hồn mình nhờ sự vâng phục chân lý hướng đến tình huynh đệ chân thành, anh chị em hãy yêu thương nhau cách sốt sắng với lòng thanh sạch, \\f +\\ft Một số phiên bản cổ hơn đọc: \\fqa Anh chị em đã khiến linh hồn mình được sạch bằng cách nhờ Chúa Thánh Linh mà vâng phục lẽ thật\\fqa*.\\f*",
"23": "vì đã được tái sinh, chẳng phải từ giống có thể hư nát, mà từ giống không thể hư nát, nhờ lời hằng sống và trường tồn của Thiên Chúa.\n\n\\ts\\*",
"24": "Bởi vì:\n\\q1\n“Mọi xác thịt giống như cỏ,\n\\q1\nvà mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ.\n\\q1\nCỏ khô, và hoa rụng,\n\\q1",
"25": "nhưng lời Chúa còn đến đời đời.”\n\\q1\nĐó là Phúc Âm đã được công bố cho anh chị em.\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}