man_vgm_vi_vlt_1pe_book/1pe/5.json

18 lines
2.8 KiB
JSON

{
"1": "Vì vậy, tôi — cùng là trưởng lão và là nhân chứng về những khổ nạn của Chúa Cứu Thế, cũng là người dự phần vinh quang sắp được bày tỏ — nài khuyên các trưởng lão giữa vòng anh chị em:",
"2": "Hãy chăn dắt bầy nhỏ của Thiên Chúa ở giữa anh em, thực hiện công tác chăm sóc — không làm cách miễn cưỡng, mà sẵn lòng tự nguyện tùy vào Thiên Chúa — cũng chẳng làm với tinh thần tham muốn lợi lộc nhưng làm cách sốt sắng vui mừng;",
"3": "và cũng không làm như thể là ông chủ thống trị những người mà Thiên Chúa đã giao phó, thay vào đó, là trở nên tấm gương cho bầy nhỏ.",
"4": "Rồi sau khi Đấng Chăn Chiên Chí Cao được bày tỏ, anh em sẽ nhận lãnh vương miện vinh quang không phai tàn.\n\n\\ts\\*",
"5": "Tương tự, các bạn trẻ ơi, hãy thuận phục các trưởng lão. Hết thảy phải mặc lấy sự khiêm nhường đối với nhau, vì Thiên Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.",
"6": "Vì vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng của Thiên Chúa để Ngài nâng anh chị em lên trong thời điểm phù hợp,",
"7": "khi đã trao mọi lo âu của mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em.\n\n\\ts\\*",
"8": "Hãy tỉnh táo, hãy cảnh giác. Kẻ thù của anh chị em, là ma quỷ, giống như sư tử gầm thét, đang rảo quanh, tìm ai đó để cắn nuốt.",
"9": "Hãy chống cự nó, đứng vững trong đức tin, biết rằng cộng đồng tín hữu của mình trên khắp thế giới phải chịu cùng những khổ nạn như vậy.\n\n\\ts\\*",
"10": "Nhưng khi đã chịu khổ ít lâu, Thiên Chúa của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh chị em đến với vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, làm cho mạnh mẽ và kiên cường.",
"11": "Nguyện quyền thống trị thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"12": "Nhờ Sin-vanh, một người anh em trung tín theo cách tôi nhìn nhận, tôi đã viết cách vắn tắt cho anh chị em, khích lệ và xác chứng đây là ân điển chân thật của Thiên Chúa. Hãy đứng vững trong ân điển đó.",
"13": "Hội thánh tại Ba-by-lôn, hội được chọn như anh chị em, chào thăm anh chị em. Mác, con trai tôi, cũng thế.",
"14": "Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.\n\\p\nNguyện xin sự bình an ở với hết thảy anh chị em là những người trong Chúa Cứu Thế.",
"front": "\\p"
}