man_vgm_vi_vlt_1co_book/1co/3.json

27 lines
4.2 KiB
JSON

{
"1": "Thưa anh chị em, tôi lại chẳng thể nói với anh chị em như với những người thuộc linh, nhưng là như với những người xác thịt, như với các trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế.",
"2": "Tôi đã cho anh chị em uống sữa chứ chẳng phải thức ăn đặc, vì anh chị em chưa có khả năng. Thế mà, thậm chí bây giờ, anh chị em cũng chưa có khả năng.\n\n\\ts\\*",
"3": "Vì anh chị em vẫn còn tính xác thịt. Bởi ở giữa anh chị em, là nơi có sự đố kỵ và tranh chấp, thì chẳng phải anh chị em là tính xác thịt, và ăn ở như người đời sao?",
"4": "Bởi, khi người này nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” còn người khác: “Tôi thuộc về A-bô-lô,” thì chẳng phải anh chị em là người đời sao?",
"5": "Thế thì, A-bô-lô là ai? Còn Phao-lô là ai? Là các tôi tớ, mà anh chị em có đức tin qua họ, thậm chí tùy vào chỗ Chúa đã đặt cho mỗi người.\n\n\\ts\\*",
"6": "Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Thiên Chúa làm cho tăng trưởng.",
"7": "Thế nên, không phải người trồng, cũng chẳng phải người tưới là gì đó, nhưng Đấng làm cho tăng trưởng là Thiên Chúa.\n\n\\ts\\*",
"8": "Còn người trồng và người tưới là một, nhưng mỗi người sẽ nhận được tiền công mình tùy theo sự lao nhọc của bản thân.",
"9": "Vì chúng tôi là những bạn đồng lao thuộc về Thiên Chúa. Anh chị em là cánh đồng của Thiên Chúa, ngôi nhà của Thiên Chúa. \n\n\\ts\\*\n\\p",
"10": "Tùy theo ân điển của Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đã lập nền giống như người thợ cả lành nghề, rồi người khác xây cất trên đó, nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây lên trên, ",
"11": "vì không ai có thể lập một nền khác ngoài nền được lập, mà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu.\n\n\\ts\\*",
"12": "Thế rồi, nếu người nào xây trên nền ấy với vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ,",
"13": "thì công việc của mỗi người sẽ trở nên rõ ràng, vì ngày ấy sẽ tỏ ra; bởi nó được phơi bày trong lửa, và chính lửa sẽ kiểm nghiệm công việc của mỗi người có tính chất gì.\n\n\\ts\\*",
"14": "Nếu công việc của ai vẫn cứ còn lại, tức là công trình mà người đó đã xây, thì người đó sẽ nhận được phần thưởng;",
"15": "nếu công việc của ai bị thiêu hủy, thì người đó sẽ chịu thiệt hại, còn chính mình sẽ được cứu, nhưng theo cách giống như qua lửa. \n\n\\ts\\*\n\\p",
"16": "Anh chị em không biết rằng anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Linh Thiên Chúa sống trong mình hay sao?",
"17": "Nếu kẻ nào phá hủy đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ phá hủy kẻ ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà đền thờ ấy là anh chị em. \n\n\\ts\\*\n\\p",
"18": "Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu người nào trong anh chị em có vẻ như là khôn ngoan trong đời này, thì người ấy hãy để cho mình trở thành “kẻ dại”, hầu cho có thể được trở nên khôn ngoan.",
"19": "Vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự ngớ ngẩn trước mặt Thiên Chúa. Vì có lời chép, rằng: \n\\q1\n“Ngài bắt giữ những kẻ khôn trong sự tinh ranh của họ.”\n\\m",
"20": "Và lại có chép:\n\\q1\n“Chúa biết các lý lẽ của những kẻ khôn ngoan, rằng chúng là vô ích.” \n\n\\ts\\*\n\\m",
"21": "Thế nên, đừng ai khoe khoang nơi loài người. Vì hết thảy là của anh chị em,",
"22": "dầu là Phao-lô, hay A-bô-lô, hay Sê-pha, dầu là thế giới, hoặc sự sống, hay sự chết, hoặc việc hiện có, hay việc sắp đến. Tất cả đều thuộc về anh chị em,",
"23": "còn anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế, và Chúa Cứu Thế thuộc về Thiên Chúa. \n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}