man_vgm_vi_vlt_1co_book/1co/2.json

20 lines
3.6 KiB
JSON

{
"1": "Thưa anh chị em, lúc đến cùng anh chị em, tôi cũng đã chẳng đến với sự cao siêu của lời lẽ hay của sự khôn ngoan, khi công bố cho anh chị em điều huyền nhiệm của Thiên Chúa.\n\\f + \\ft Nhiều phiên bản khác đọc \\fqa để công bố lời chứng về Thiên Chúa.\\fqa*\\f*",
"2": "Vì ở giữa vòng anh chị em, tôi đã quyết định chẳng biết gì ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.\n\n\\ts\\*",
"3": "Tôi cũng đã ở với anh chị em trong sự yếu đuối, trong nỗi sợ sệt và run rẩy lắm.",
"4": "Lời nói của tôi và sự rao giảng của tôi không bằng những phát ngôn đầy thuyết phục của tâm trí khôn khéo, nhưng là bằng sự minh chứng của Thánh Linh và năng quyền,",
"5": "để đức tin anh chị em không ở nơi sự khôn ngoan của con người, mà là nơi quyền phép của Thiên Chúa.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"6": "Nhưng giữa những người trưởng thành, chúng tôi giảng sự khôn ngoan, mà không phải sự khôn ngoan của đời này, cũng chẳng phải của các bậc cai trị đời này, là những người bị tan biến đi.",
"7": "Thay vào đó, chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong sự huyền nhiệm, là điều từng được giấu kín mà Thiên Chúa đã định sẵn từ trước các thời đại dành cho sự vinh hiển của chúng ta,\n\n\\ts\\*",
"8": "là điều mà không một ai trong các bậc cai trị của đời này hiểu được, vì nếu họ hiểu, thì ắt hẳn họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự.",
"9": "Tuy nhiên, như có lời chép: \n\\q1\n“Điều mắt chưa thấy, \n\\q1\ntai chưa nghe, \n\\q1\nvà chưa nảy sinh trong lòng người, \n\\q1\nlà những điều mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Ngài.”\n\n\\ts\\*\n\\m",
"10": "Bởi Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng tôi qua Thánh Linh. Do Thánh Linh tra xét mọi sự, ngay cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa.",
"11": "Vì ai giữa vòng loài người biết được những điều trong một người, nếu không phải là tâm thần của người đó bên trong chính mình? Cũng như vậy, không ai nhận biết những điều thuộc Thiên Chúa, ngoại trừ Thánh Linh của Thiên Chúa.\n\n\\ts\\*",
"12": "Nhưng chúng tôi đã không nhận lãnh linh của thế gian này, mà là Thánh Linh đến từ Thiên Chúa, để chúng tôi có thể biết những điều được ban tặng miễn phí bởi Thiên Chúa cho chúng ta,",
"13": "cũng là những điều mà chúng tôi giảng, chẳng phải bằng sự dạy bảo bởi các lời lẽ khôn ngoan của con người, nhưng là bằng sự dạy bảo của Thánh Linh, khi giãi bày những điều thuộc linh bởi các lời thuộc linh.\n\n\\ts\\*",
"14": "Nhưng người theo bản tánh tự nhiên thì không đón nhận những điều thuộc về Thánh Linh của Thiên Chúa, vì chúng là sự ngớ ngẩn đối với kẻ ấy, và kẻ ấy không có khả năng để hiểu bởi chúng phải được thẩm định theo cách thuộc linh.",
"15": "Còn người thuộc linh thẩm định mọi sự, nhưng chính mình thì không bị ai thẩm định. \n\\q1",
"16": "“Vì ai nhận biết tâm trí của Chúa — ai sẽ chỉ bảo Ngài?”\n\\m\nNhưng chúng ta thì có tâm trí của Chúa Cứu Thế.\n\n\\ts\\*",
"front": "\\p"
}