cor_2020_cua_clt_rom_book/rom/1.json

34 lines
6.0 KiB
JSON

{
"1": "Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được kêu gọi làm sứ đồ, và được biệt riêng vì phúc âm của Thiên Chúa",
"2": "Đây là phúc âm mà Ngài đã hứa từ trước qua các đấng tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh",
"3": "về Con Ngài, người ra từ dòng dõi của Đa-vít về phương diện thể xác.\n\n\n\\ts\\*",
"4": "Qua Thần Linh thánh khiết, bởi sự sống lại từ cõi chết, Ngài được xưng là Con Thiên Chúa một cách đầy quyền năng, tức Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.",
"5": "Nhờ Ngài, chúng tôi đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để rao giảng sự vâng lời bởi đức tin ra cho tất cả các dân, vì cớ danh Ngài.",
"6": "Giữa những dân này, anh chị em cũng đã được gọi để thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu.\n\n\\ts\\*",
"7": "Bức thư này gửi đến hết thảy anh chị em tại Rô-ma, những người yêu dấu của Thiên Chúa, được gọi làm dân thánh. Nguyện anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"8": "Trước hết, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi về tất cả anh chị em, vì đức tin của anh chị em được rao ra khắp cả thế giới.",
"9": "Vì Thiên Chúa, là Đấng tôi lấy tâm thần phục vụ qua việc công bố phúc âm của Con Ngài, làm chứng rằng tôi luôn nhắc đến anh chị em.",
"10": "Trong lời cầu nguyện tôi luôn cầu xin Ngài, bởi ý muốn Ngài, nếu có thể lúc nào đó cho tôi được đến thăm anh chị em.\n\n\\ts\\*",
"11": "Vì tôi ao ước được gặp anh chị em, để chia sẻ với anh chị em ít nhiều linh ân, hầu giúp anh chị em vững vàng.",
"12": "Đó là tôi muốn được khích lệ lẫn nhau giữa vòng anh chị em, bởi đức tin của nhau, tức của anh chị em và cả của tôi.\n\n\\ts\\*",
"13": "Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em chẳng biết gì về ý định lâu nay của tôi là đến thăm anh chị em (nhưng đến lúc này tôi vẫn còn gặp trở ngại), để gặt kết quả giữa vòng anh chị em, cũng như giữa các dân ngoại khác.",
"14": "Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn các dân không phải là Hy Lạp, cả người khôn ngoan lẫn kẻ dại khờ.",
"15": "Vì vậy, về phần tôi, tôi sẵn sàng công bố phúc âm cho anh chị em tại Rô-ma.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"16": "Vì tôi không hổ thẹn về phúc âm, bởi đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, rồi đến người Hy Lạp.",
"17": "Bởi trong phúc âm đó có mặc khải sự công chính của Thiên Chúa, từ đức tin đến đức tin, như có chép: “ Thật, người công chính sẽ sống bởi đức tin.”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"18": "Vì cơn thạnh nộ của Thiên Chúa từ trời được bày tỏ ra đối với mọi sự vô đạo và bất chính của người ta, những kẻ dùng sự bất chính áp chế chân lý.",
"19": "Ấy là vì điều gì biết về Thiên Chúa thì đã sờ sờ ra trước mặt họ, bởi Thiên Chúa đã soi sáng họ.\n\n\\ts\\*",
"20": "Vì những đặc tính không thấy được của Ngài, tức là quyền năng đời đời và thần tính Ngài, thì từ khi sáng tạo thế giới đã rõ ràng, hiểu được qua những vật đã được tạo dựng, cho nên họ không có lý do biện hộ.",
"21": "Ấy là vì dẫu họ biết về Thiên Chúa, nhưng họ không tôn thờ Ngài là Thiên Chúa, cũng không tạ ơn Ngài. Thay vào đó, họ lại trở nên ngu dại trong ý tưởng mình, còn lòng điên rồ của họ hóa ra mê muội.\n\n\\ts\\*",
"22": "Họ tự cho mình là khôn ngoan, nhưng lại trở nên ngu xuẩn.",
"23": "Họ đổi vinh quang của Thiên Chúa bất diệt thành hình tượng của loài người hay hư nát, cũng như của chim muông, thú vật, và loài bò sát.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"24": "Vì vậy, Thiên Chúa phó họ cho những dục vọng ô uế của lòng mình, để thân thể họ bị ô nhục giữa vòng chính bọn họ.",
"25": "Chính họ là những kẻ đổi lẽ thật của Thiên Chúa thành sự dối trá, tôn thờ và phục vụ tạo vật thay vì Tạo Hóa, là Đấng được chúc tôn đời đời. A-men.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"26": "Chính vì vậy, Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những ham muốn thấp hèn, và thậm chí những người nữ còn đổi mối quan hệ tính dục tự nhiên thành mối quan hệ nghịch tự nhiên.",
"27": "Và cũng vậy, người nam từ bỏ quan hệ tự nhiên với người nữ và un đốt dục vọng với nhau. Họ là những người nam làm chuyện bậy bạ với người nam, và tự chuốc lấy án phạt xứng với hành vi sai trái của mình.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"28": "Vì họ không chịu nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa phó mặc họ cho tâm trí sa đọa, để họ làm những việc chẳng ra gì.\n\n\\ts\\*",
"29": "Họ chất chứa toàn những điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc. Họ đầy dẫy sự đố kỵ, sát nhân, tranh cạnh, lừa dối, và tà ý. Họ hay ngồi lê đôi mách,",
"30": "hay vu khống, thù ghét Thiên Chúa, xấc láo, kiêu căng, khoe khoang, giỏi làm ác, và không vâng phục cha mẹ.",
"31": "Họ thiếu hiểu biết, không chung thủy, vô tâm, tàn nhẫn.\n\n\\ts\\*",
"32": "Dù họ hiểu luật công chính của Thiên Chúa quy định kẻ phạm những việc như thế là đáng chết, nhưng họ không chỉ phạm các điều ấy, mà còn tán đồng cho người khác cùng phạm.\n\n\\ts\\*"
}