cor_2020_cua_clt_mrk_book/mrk/4.json

44 lines
6.4 KiB
JSON

{
"1": "Lần nữa, Ngài khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có đoàn dân rất đông nhóm lại xung quanh Ngài. Vì vậy, Ngài bước vào một chiếc thuyền trên biển rồi ngồi xuống trong đó. Cả đoàn dân thì ở trên bờ biển.",
"2": "Ngài dạy họ nhiều điều bằng ẩn dụ, và trong khi dạy, Ngài nói với họ:\n\\ts\\*",
"3": "\"Hãy nghe đây! Kìa, một nhà nông ra đi gieo giống.",
"4": "Trong lúc anh ta gieo, một số hạt rơi bên đường và chim chóc đến ăn hết.",
"5": "Những hạt khác thì rơi trên đá sỏi, nơi không có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, vì nó không cắm sâu vào đất.\n\n\\ts\\*",
"6": "Nhưng khi mặt trời mọc lên, cây cối bị cháy sém, và vì chúng không có rễ nên chúng bị khô héo.",
"7": "Hạt giống khác rơi vào giữa những cây gai. Cây gai mọc lên chèn ép chúng, khiến chúng không tạo nên mùa màng.\n\n\\ts\\*",
"8": "Hạt khác nữa rơi trên đất tốt, nên tạo ra mùa màng, lớn lên và càng gia tăng, cho năng suất ba chục, sáu chục, hoặc cả trăm lần.\"",
"9": "Rồi Ngài nói: “Ai có tai để nghe, hãy nghe.”\n\n\\ts\\*\n\\p",
"10": "Khi Chúa Giê-xu ở một mình, những người thân cận với Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các ẩn dụ đó.",
"11": "Ngài nói với họ: “Anh chị em đã được ban cho sự huyền nhiệm về nước Thiên Chúa. Nhưng với người bên ngoài, thì mọi thứ đều bằng ẩn dụ,\\q",
"12": "để khi họ nhìn, thì vẫn nhìn, nhưng không thấy;\\q\nkhi họ nghe, thì vẫn nghe, nhưng không hiểu;\\q \nkẻo họ hối cải và được tha thứ.\"\n\n\\ts\\*\n\\p",
"13": "Rồi Ngài hỏi họ: “Anh chị em không hiểu ẩn dụ đó sao? Vậy, làm sao anh chị em hiểu được ẩn dụ nào?",
"14": "Người nông gia ấy gieo đạo.",
"15": "Ấy là những kẻ bên vệ đường, nơi mà đạo được gieo ra; nhưng khi họ nghe đạo ấy, Sa-tan lập tức đến cướp mất đạo đã được gieo trong lòng họ.\n\n\\ts\\*",
"16": "Cũng vậy, những kẻ được nhận hạt giống gieo ra trên đá sỏi, là kẻ mà khi nghe đạo liền tiếp nhận trong niềm vui mừng;",
"17": "nhưng đạo ấy không có rễ trong họ, nên cũng là tạm bợ. Rồi khi hoạn nạn hoặc bức hại xảy ra vì cớ đạo, thì họ liền vấp ngã.\n\n\\ts\\*",
"18": "Những kẻ khác nhận hạt giống được gieo giữa bụi gai; họ là kẻ nghe đạo,",
"19": "nhưng các mối bận tâm về đời này, sự giả dối của giàu có, cùng lòng tham muốn của những điều khác chen vào, bóp nghẹt đạo và đạo trở nên không kết quả.",
"20": "Nhưng những người nhận hạt được gieo trên đất tốt là kẻ nghe đạo và tiếp nhận đạo, rồi sinh hoa kết trái; hạt thì sinh ba mươi, hạt sinh sáu mươi, và hạt được cả trăm lần.\"\n\n\\ts\\*\n\\p",
"21": "Chúa Giê-xu cũng phán cùng họ: “Đèn có được mang đến để đặt dưới rổ hoặc dưới gầm giường không? Chẳng phải đèn phải được để trên chân đèn sao?",
"22": "Vì chẳng có điều gì bị giấu kín nếu chẳng phải là để được tiết lộ; cũng không có gì xảy ra cách bí mật nếu chẳng phải là để phơi bày ra ánh sáng.",
"23": "Ai có tai để nghe, hãy nghe.\"\n\n\\ts\\*",
"24": "Rồi Ngài nói với họ: “Hãy lưu ý những lời anh chị em nghe, vì anh chị em lường mực nào thì sẽ nhận lại mực ấy, và anh chị em sẽ được cho thêm nữa.",
"25": "Vì ai có thì người ấy sẽ được cho thêm, còn ai không có thì thậm chí điều người ấy có cũng sẽ bị lấy đi.\"\n\n\\ts\\*\n\\p",
"26": "Ngài cũng nói: “Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo giống trên đất.",
"27": "Anh ta ngủ rồi thức dậy, ban đêm rồi lại ban ngày, hạt giống cứ đâm chồi và lớn lên, dầu anh không biết nó diễn ra như thế nào.",
"28": "Đất tự nó kết quả: trước hết là lá, sau đó đến bông, rồi bông kết hạt.",
"29": "Rồi khi mùa màng chín, anh liền tra lưỡi hái vì mùa thu hoạch đã đến.\"\n\n\\ts\\*\n\\p",
"30": "Ngài lại nói: “Chúng ta có thể lấy gì để ví sánh với nước Thiên Chúa, hoặc có thể dùng ẩn dụ nào để giải thích về nước ấy đây?",
"31": "Giống như hạt cải khi được gieo vào đất, là nhỏ nhất trong các loại hạt trên đất.",
"32": "Nhưng khi đã được gieo thì nó mọc lên và trở nên to lớn hơn mọi cây trong vườn; nó đâm ra những nhánh lớn, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó.\"\n\n\\ts\\*\n\\p",
"33": "Vậy, với nhiều ẩn dụ tương tự Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe được;",
"34": "Ngài chẳng giảng cho họ điều gì mà không dùng ẩn dụ. Nhưng khi Ngài ở một mình, Ngài giải thích mọi điều cho các môn đồ.\n\n\\ts\\*\n\\p",
"35": "Vào ngày đó, khi chiều tối đến, Ngài nói với họ: “Chúng ta hãy đi qua bờ bên kia.”",
"36": "Vậy, họ rời khỏi đoàn dân, đưa Chúa Giê-xu cùng đi với mình, vì Ngài đã ở sẵn trong thuyền. Cũng có các thuyền khác theo Ngài.",
"37": "Bấy giờ, gió bão dữ dội nổi lên và sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đã đầy nước.\n\n\\ts\\*",
"38": "Nhưng Chúa Giê-xu ở đằng đuôi thuyền, tựa gối mà ngủ. Vì vậy họ đánh thức Ngài, rằng: “Thưa thầy, thầy không lo chúng ta sắp chết sao?”",
"39": "Ngài thức dậy, quở gió và phán với biển, rằng: “Hãy yên đi! Lặng đi!” Vậy là gió ngưng thổi, và có sự tĩnh lặng hoàn toàn.\n\n\\ts\\*",
"40": "Rồi Ngài hỏi họ: “Sao anh em sợ? Anh em vẫn chưa có đức tin sao?”",
"41": "Họ vô cùng sợ hãi và nói với nhau: “Đây là ai, mà thậm chí gió và biển phải vâng lệnh?”\n\n\\ts\\*"
}