cor_2020_cua_clt_1ti_book/1ti/6.json

23 lines
4.2 KiB
JSON

{
"1": "Bất cứ ai đang ở dưới ách nô lệ, phải xem chủ mình là đáng hết lòng tôn trọng, để danh Thiên Chúa và sự dạy dỗ khỏi bị xúc phạm.",
"2": "Người nô lệ có chủ là tín nhân không được vì cớ người ấy là anh em mà tỏ ra thiếu tôn kính, nhưng phải phục vụ càng hơn nữa, vì người chủ, người thụ hưởng sự phục vụ, là tín hữu và người được yêu mến. Con hãy dạy và khuyên giục những điều ấy.\n\\p",
"3": "Nếu người nào dạy dỗ khác đi và không chấp nhận những lời lành mạnh của Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và không thuận theo giáo huấn về sự tin kính,",
"4": "thì đó là kẻ kiêu ngạo, chẳng hiểu biết gì, mà có sở thích bệnh hoạn trong việc tranh cãi và đấu đá về chữ nghĩa, từ đó gây ra sự đố kỵ, xung khắc, xúc phạm, định kiến xấu xa,",
"5": "xích mích, giữa những kẻ bị hư hoại trong tâm trí và bị thiếu mất lẽ thật, xem sự tin kính là phương tiện trục lợi.\\f + ft Một số cổ bản thêm: \\fqa Hãy tránh xa những điều ấy,\\fqa* nhưng các cổ bản đáng tin cậy nhất không có.\\f*",
"6": "Nhưng sự tin kính với sự thỏa lòng là nguồn lợi lớn.",
"7": "Vì chúng ta chẳng đem gì vào trần gian, mà chúng ta cũng không thể đem gì đi được.",
"8": "Cho nên với việc có cơm ăn, áo mặc, thì chúng ta sẽ được thỏa lòng.",
"9": "Còn những kẻ muốn được giàu có thì sa vào cám dỗ và cạm bẫy, với nhiều đam mê ngu xuẩn, tai hại, tức là bất kỳ điều gì nhận chìm người ta vào sự sa bại và hủy diệt.",
"10": "Vì gốc rễ của đủ thứ điều ác là tham tiền, mà một số người thèm khát nó đã bị dẫn dụ ra khỏi đức tin và gây ra cho mình nhiều sầu khổ.\n\\p",
"11": "Nhưng con, người của Thiên Chúa ơi, hãy lánh xa những điều ấy, mà đeo đuổi sự công chính, tin kính, đức tin, tình yêu thương, tính kiên trì, và hòa nhã.",
"12": "Hãy xong pha trong cuộc chiến cao đẹp của đức tin, hãy giữ chặt sự sống đời đời, đó là điều mà con đã được gọi đến và đã đưa ra lời xưng nhận tốt lành trước nhiều nhân chứng.",
"13": "Ta truyền lịnh cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng khiến cho muôn vật được sống, và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đưa ra lời xưng nhận tốt lành trước Bôn-xơ Phi-lát,",
"14": "rằng con phải vâng giữ lời răn dạy này cách không hoen ố, không chỗ chê trách, cho đến ngày hiện ra của Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu,",
"15": "là Đấng mà Thiên Chúa Chí Cao đáng tôn ngợi độc nhất, là Vua của các vua và Chúa của các chúa, sẽ bày tỏ vào đúng thời điểm;",
"16": "chỉ một mình Ngài là bất tử, ngự trong sự sáng không thể đến gần được, là Đấng chưa ai từng nhìn thấy, cũng không ai có thể thấy được; nguyện sự tôn kính và quyền phép đời đời quy về Ngài. A-men.\n\\p",
"17": "Hãy truyền bảo người giàu trong đời này đừng kiêu ngạo, cũng đừng trông cậy nơi tiền của không chắc chắn, mà hãy trông cậy nơi Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta mọi thứ cách dồi dào để vui hưởng,",
"18": "và hãy làm điều lành, phải dư dật trong việc thiện, phải có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ,",
"19": "tích lũy cho chính mình một nền tảng tốt đẹp cho những điều sẽ đến, để có thể giữ chặt sự sống thật.\n\\p",
"20": "Ti-mô-thê ơi, con hãy bảo vệ điều được tín thác cho con, tránh đi mấy chuyện vô bổ phàm tục, và những tranh cãi mạo nhận là tri thức,",
"21": "mà một số người hành động như thế đã đi chệch hướng đức tin.\n\\p\nNguyện ân điển ở cùng các anh chị em."
}