cor_2020_cua_clt_1ti_book/1ti/4.json

18 lines
2.5 KiB
JSON

{
"1": "Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ sau này, nhiều người sẽ lìa bỏ đức tin, nghe theo những linh lừa dối và đạo lý của ma quỷ,",
"2": "theo lời dối trá của bọn đạo đức giả, khiến cho lương tâm của chính họ bị chai lì,",
"3": "mà cấm đoán chuyện cưới gả, và đòi kiêng kỵ những thức ăn mà Thiên Chúa tạo ra để người tin cậy và hiểu biết chân lý được hưởng lấy với lòng biết ơn.",
"4": "Do mọi vật do Thiên Chúa tạo ra đều tốt lành, và chẳng có vật gì đáng vứt bỏ nếu được nhận lãnh với lời cảm tạ,",
"5": "vì nhờ lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện mà chúng được thánh hóa.\n\\p",
"6": "Nếu con đặt những điều ấy trước mặt anh chị em, thì con sẽ là đầy tớ ngay lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được nuôi dưỡng bởi lời của đức tin và bởi giáo huấn tốt lành mà con đã vâng theo.",
"7": "Nhưng hãy khước từ những chuyện trần tục của mấy bà già. Thay vào đó, hãy rèn luyện chính mình trong sự tin kính.",
"8": "Vì sự rèn luyện thân thể thì ích lợi chút ít, nhưng rèn luyện lòng tin kính thì ích lợi cho mọi việc, có lời hứa cho đời này và đời sau.",
"9": "Đó là lời đáng tin cậy và đáng được chấp nhận hoàn toàn,",
"10": "bởi lý do đó mà chúng ta lao nhọc và tranh chiến, vì chúng ta có hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống, là Cứu Chúa của mọi người, nhất là của tín nhân.",
"11": "Hãy truyền dạy các điều ấy.",
"12": "Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của con, mà hãy làm gương cho các tín hữu, trong lời nói, trong cách ứng xử, trong tình yêu thương, trong đức tin, và trong sự tinh sạch.",
"13": "Hãy lo đọc sách, khuyên răn, và dạy dỗ cho đến khi ta đến.",
"14": "Đừng lãng quên ơn ở trong con, là ơn được ban cho con qua lời tiên tri, nhờ sự đặt tay của các trưởng lão.",
"15": "Hãy học biết các điều ấy, hãy chuyên chú vào chúng, để sự tiến bộ của con trở nên rõ ràng trước mắt mọi người.",
"16": "Hãy cẩn thận lưu ý bản thân con cùng với công tác dạy dỗ. Hãy bền đỗ trong những việc ấy, vì làm vậy con sẽ cứu được chính mình và những người nghe con."
}