Commit before upload

This commit is contained in:
VGM 2020-09-19 22:59:05 +07:00
parent aba472989a
commit fca26742e4
16 changed files with 86 additions and 13 deletions

View File

@ -0,0 +1,11 @@
\c 1
\p
\v 1 Phao-lô, tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và người anh em Ti-mô-thê gởi cho Phi-lê-môn, bạn thân cũng là bạn đồng lao của chúng tôi, \v 2 cho Áp-bi, người chị em của chúng tôi, cho A-chíp, chiến hữu của chúng tôi, và cho hội thánh nhóm lại tại nhà của anh: \v 3 Nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta.
\v 4 Tôi luôn tạ ơn Thiên Chúa của mình và cũng nhắc đến anh khi tôi cầu nguyện. \v 5 Tôi đã nghe về tình yêu thương của anh đối với mọi tín đồ và đức tin anh nơi Đức Chúa Giê-xu \v 6 Tôi cầu xin cho mối hiệp thông đức tin của anh có tác dụng đem lại sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp ở giữa chúng ta trong Chúa Cứu Thế. \v 7 Tôi rất vui mừng và được yên ủi nhiều bởi tình yêu thương của anh,, hỡi người anh em, vì lòng của các thánh đồ đã nhờ anh mà được tươi mới.
\v 8 Vì vậy, dù tôi hoàn toàn bạo dạn trong Chúa Cứu Thế để ra lệnh cho anh làm điều anh nên làm, \v 9 nhưng vì tình yêu thương, tôi kêu gọi anh thay vào đó tôi, Phao-lô, nay đã già, hiện cũng là tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
\v 10 Tôi yêu cầu anh về Ô-nê-sim, người con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích. \v 11 Vì cậu ấy từng không ích lợi gì cho anh, nhưng giờ thì cậu ấy có ích cho cả anh và tôi. \v 12 Tôi đã sai cậu ấy đích thân về gặp anh cậu ấy là chính tấm lòng của tôi. \v 13 Tôi ước tôi có thể giữ cậu ta lại với mình, để cậu ấy có thể thay anh phục vụ tôi, trong khi tôi chịu xiềng xích vì cớ tin lành.
\v 14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà không có sự ưng thuận của anh. Tôi không muốn anh làm việc tốt vì buộc phải làm, mà là vì hảo ý. \v 15 Có lẽ lý do cậu ấy bị chia chia cách với anh một thời gian là để anh có thể có lại cậu ấy mãi mãi. \v 16 Cậu ấy không còn là nô lệ nữa, mà cao quý hơn một nô lệ, một người anh em yêu dấu, đặc biệt đối với tôi, nhưng lại càng hơn nữa đối với anh, cả trong xác thịt lẫn trong Chúa.
\v 17 Vậy, nếu anh coi tôi là một cộng sự, hãy tiếp cậu ta như thể tiếp tôi vậy. \v 18 Nếu cậu ta có làm gì sai với anh, hay nợ anh bất cứ điều gì, cứ tính cho tôi. \v 19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời này. Tôi đây sẽ trả lại chưa nói đến việc anh vẫn còn nợ tôi chính mình anh! \v 20 Phải, thưa người anh em, xin làm ơn cho tôi trong Chúa; hãy làm tươi mới lòng tôi trong Chúa Cứu Thế.
\v 21 Vì tin tưởng anh vâng lời, nên tôi viết thư cho anh. Tôi biết rằng anh sẽ làm thậm chí còn hơn cả điều tôi yêu cầu. \v 22 Đồng thời, hãy chuẩn bị một phòng nghỉ cho tôi, vì tôi hy vọng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, tôi sẽ được trở về với anh chị em.
\v 23 Ê-pháp-ra, người đồng tù với tôi trong Chúa Cứu Thế, chào thăm anh. \v 24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca, những bạn đồng lao của tôi, cũng chào thăm anh.
\v 25 Nguyện ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta ở với tâm thần anh em. A-men.

View File

@ -1,7 +1,26 @@
# License
## Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
If you would like to notify unfoldingWord regarding your translation of this work, please contact us at [https://unfoldingword.org/contact/](https://unfoldingword.org/contact/).
### You are free to:
This PDF was generated using Prince (https://www.princexml.com/).
* **Share** — copy and redistribute the material in any medium or format
* **Adapt** — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
### Under the following conditions:
* **Attribution** — You must attribute the work as follows: "Original work available at https://door43.org/." Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
* **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
**No additional restrictions** — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
### Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

View File

@ -1,4 +1,13 @@
{
"project": {
"id": "phm",
"name": "Philemon"
},
"resource": {
"id": "ult",
"name": "Regular"
},
"toolsSelectedGLs": {},
"generator": {
"name": "ts-desktop",
"build": "148"
@ -6,11 +15,10 @@
"target_language": {
"id": "vi",
"name": "Tiếng Việt",
"direction": "ltr"
},
"project": {
"id": "phm",
"name": "Philemon"
"direction": "ltr",
"book": {
"name": "Phi-lê-môn"
}
},
"type": {
"id": "text",
@ -35,12 +43,11 @@
"tcInitialized": true,
"package_version": 7,
"format": "usfm",
"resource": {
"id": "reg",
"name": "Regular"
},
"parent_draft": {},
"finished_chunks": [
"front-title"
]
],
"tc_version": 7,
"license": "CC BY-SA 4.0",
"projectFont": "default"
}

27
phm/1.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,27 @@
{
"1": "Phao-lô, tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và người anh em Ti-mô-thê gởi cho Phi-lê-môn, bạn thân cũng là bạn đồng lao của chúng tôi, ",
"2": "cho Áp-bi, người chị em của chúng tôi, cho A-chíp, chiến hữu của chúng tôi, và cho hội thánh nhóm lại tại nhà của anh: ",
"3": "Nguyện anh chị em được ân điển và bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta.",
"4": "Tôi luôn tạ ơn Thiên Chúa của mình và cũng nhắc đến anh khi tôi cầu nguyện. ",
"5": "Tôi đã nghe về tình yêu thương của anh đối với mọi tín đồ và đức tin anh nơi Đức Chúa Giê-xu ",
"6": "Tôi cầu xin cho mối hiệp thông đức tin của anh có tác dụng đem lại sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp ở giữa chúng ta trong Chúa Cứu Thế. ",
"7": "Tôi rất vui mừng và được yên ủi nhiều bởi tình yêu thương của anh,, hỡi người anh em, vì lòng của các thánh đồ đã nhờ anh mà được tươi mới.",
"8": "Vì vậy, dù tôi hoàn toàn bạo dạn trong Chúa Cứu Thế để ra lệnh cho anh làm điều anh nên làm, ",
"9": "nhưng vì tình yêu thương, tôi kêu gọi anh thay vào đó tôi, Phao-lô, nay đã già, hiện cũng là tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu.",
"10": "Tôi yêu cầu anh về Ô-nê-sim, người con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích. ",
"11": "Vì cậu ấy từng không ích lợi gì cho anh, nhưng giờ thì cậu ấy có ích cho cả anh và tôi. ",
"12": "Tôi đã sai cậu ấy đích thân về gặp anh cậu ấy là chính tấm lòng của tôi. ",
"13": "Tôi ước tôi có thể giữ cậu ta lại với mình, để cậu ấy có thể thay anh phục vụ tôi, trong khi tôi chịu xiềng xích vì cớ tin lành.",
"14": "Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà không có sự ưng thuận của anh. Tôi không muốn anh làm việc tốt vì buộc phải làm, mà là vì hảo ý. ",
"15": "Có lẽ lý do cậu ấy bị chia chia cách với anh một thời gian là để anh có thể có lại cậu ấy mãi mãi. ",
"16": "Cậu ấy không còn là nô lệ nữa, mà cao quý hơn một nô lệ, một người anh em yêu dấu, đặc biệt đối với tôi, nhưng lại càng hơn nữa đối với anh, cả trong xác thịt lẫn trong Chúa.",
"17": "Vậy, nếu anh coi tôi là một cộng sự, hãy tiếp cậu ta như thể tiếp tôi vậy. ",
"18": "Nếu cậu ta có làm gì sai với anh, hay nợ anh bất cứ điều gì, cứ tính cho tôi. ",
"19": "Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời này. Tôi đây sẽ trả lại chưa nói đến việc anh vẫn còn nợ tôi chính mình anh! ",
"20": "Phải, thưa người anh em, xin làm ơn cho tôi trong Chúa; hãy làm tươi mới lòng tôi trong Chúa Cứu Thế.",
"21": "Vì tin tưởng anh vâng lời, nên tôi viết thư cho anh. Tôi biết rằng anh sẽ làm thậm chí còn hơn cả điều tôi yêu cầu. ",
"22": "Đồng thời, hãy chuẩn bị một phòng nghỉ cho tôi, vì tôi hy vọng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, tôi sẽ được trở về với anh chị em.",
"23": "Ê-pháp-ra, người đồng tù với tôi trong Chúa Cứu Thế, chào thăm anh. ",
"24": "Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca, những bạn đồng lao của tôi, cũng chào thăm anh.",
"25": "Nguyện ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta ở với tâm thần anh em. A-men."
}

6
phm/headers.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
[
{
"tag": "toc1",
"content": "Phi-lê-môn"
}
]

3
settings.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
{
"last_opened": null
}