VGM_vi_ult_jud_book/jud/1.json

29 lines
5.6 KiB
JSON

{
"1": "Giu-đe, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và em của Gia-cơ, gửi cho những người được kêu gọi, được yêu quý trong Đức Chúa Cha, và được biệt riêng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu: ",
"2": "Nguyền ân điển, bình an và tình yêu thương gia tăng bội phần cho anh chị em.",
"3": "Anh chị em yêu dấu, dù ban đầu tôi định viết cho anh chị em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, nhưng tôi đành phải viết để nài khuyên anh chị em sốt sắng tranh chiến vì đức tin đã được giao phó cho dân thánh một lần đủ cả. ",
"4": "Vì có một số người đã lén lút trà trộn vào giữa anh chị em, những kẻ từ lâu đã bị định cho sự đoán phạt này, những con người vô đạo đã biến ân điển của Thiên Chúa chúng ta ra sự phóng túng, phủ nhận Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.",
"5": "Tôi muốn nhắc anh chị em — mặc dầu anh chị em đã từng biết rõ điều này — rằng Chúa Giê-xu \\f +\\ft Nhiều cổ bản đáng tin nhất đọc “Chúa Giê-xu” nhưng có một số phiên bản đọc “Chúa”\\f* cứu một dân ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng sau đó Ngài lại hủy diệt những kẻ chẳng tin. ",
"6": "Rồi các thiên sứ không giữ vị thế thẩm quyền của mình, mà rời bỏ nơi ở dành cho mình, thì Thiên Chúa đã cầm giữ họ trong tình trạng xiềng xích đời đời, ở tại nơi rất tối tăm, để chờ bị phán xét trong ngày lớn.",
"7": "Cũng giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành chung quanh, vốn buông mình vào sự dâm dục giống như họ và chạy theo những ham muốn trái với tự nhiên. Họ bị nêu lên làm thí dụ về những kẻ chịu hình phạt bằng lửa đời đời. ",
"8": "Thế nhưng cùng một cách đó, những kẻ nằm mơ này cũng làm dơ bẩn thân thể mình. Họ phủ nhận thẩm quyền, và họ nói những lời phỉ báng các đấng vinh hiển.",
"9": "Nhưng thậm chí thiên sứ trưởng Mi-chen, khi người tranh cãi với ma quỷ và biện luận với nó về xác của Môi-se, cũng không dám dùng lời xét đoán có tính phỉ báng. Thay vào đó, người chỉ nói: “Nguyện Chúa quở trách ngươi!\" ",
"10": "Nhưng bọn này phỉ báng bất cứ điều gì chúng không hiểu được. Còn những điều chúng hiểu theo bản năng, như thú vật không lý trí, đó là những điều hủy hoại chúng. ",
"11": "Khốn thay cho chúng! Vì chúng đi con đường của Ca-in và vì lợi lộc mà lao vào sai phạm của Ba-la-am. Chúng đã bị diệt vong vì phản nghịch như Cô-rê.",
"12": "Bọn này là những vỉa đá ngầm trong các bữa tiệc yêu thường của anh chị em, ăn uống với anh chị em mà không biết xấu hổ - chỉ làm sao cho đầy bụng mình. Chúng là những đám mây không mưa, bị gió đưa đi. Chúng là những cây mùa thu không có trái — chết hai lần, bị nhổ lên tận rễ. ",
"13": "Chúng là sóng dữ trên biển, trào sôi ra sự xấu hổ của mình. Chúng là các vì sao lạc và bóng tối dày đặc mãi mãi dành cho chúng.",
"14": "Thậm chí Hê-nóc, cháu bảy đời của A-đam, đã tiên tri về họ, rằng: \" Kìa! Chúa đang đến với muôn ngàn thánh đồ Ngài. ",
"15": "Ngài đến để thi hành sự phán xét đối với mọi người. Ngài đến để kết tội mọi người về mọi việc bất kính mà họ đã làm cách bất kính, và về mọi lời xấc xược mà những tội nhân bất kính đã nói phạm đến Ngài.\" ",
"16": "Họ là những kẻ lằm bằm, kẻ than van, chìu theo các dục vọng xấu xa của mình. Miệng lưỡi họ lớn tiếng khoe khoang, tâng bốc người khác để trục lợi cho mình.",
"17": "Nhưng anh chị em, những kẻ yêu dấu, hãy nhớ những lời đã được nói trước đây bởi các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. ",
"18": "Họ đã nói với anh chị em: \"Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ chế nhạo sống theo các ham muốn vô đạo.\" ",
"19": "Chính bọn này gây chia rẽ; chúng phàm tục và không có Chúa Thánh Linh.",
"20": "Nhưng anh chị em, những kẻ yêu dấu, hãy gây dựng nhau bằng đức tin rất thánh của mình và cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh. ",
"21": "Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Thiên Chúa và chờ đợi ơn thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đem anh chị em đến sự sống đời đời.",
"22": "Hãy khoan dung đối với những kẻ nghi ngờ. ",
"23": "Hãy cứu những kẻ khác bằng cách kéo họ ra khỏi lửa. Với những người khác nữa, hãy hãy thương xót lẫn ghê sợ. Hãy ghét thậm chí đến chiếc áo bị vấy bẩn bởi xác thịt.",
"24": "Nguyện Đấng có thể giữ cho anh chị em khỏi vấp ngã và khiến anh chị em đứng trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài không tì vết và đầy vui mừng, ",
"25": "nguyện Thiên Chúa duy nhất, Cứu Chúa chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, được vinh hiển, oai nghi, thế lực, và quyền năng, từ trước vô cùng, hiện nay và mãi mãi. Amen.",
"front": "\\cl Chương 1\n"
}