Commit before upload

This commit is contained in:
VGM 2020-09-19 23:03:14 +07:00
parent ea9ce459e6
commit 49a82f6e64
54 changed files with 220 additions and 13 deletions

View File

@ -0,0 +1,54 @@
\c 1
\p
\v 1 Gia-cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho mười hai bộ tộc sống tản mác: Xin chào anh chị em. \v 2 Thưa anh chị em của tôi, khi anh chị em phải chịu đủ thứ hoạn nạn, thì hãy xem đó là niềm vui, \v 3 vì biết rằng sự thử nghiệm đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng.
\v 4 Cứ để khả năng chịu đựng làm trọn việc nó, để anh chị em được phát huy hết mức và được hoàn thiện, không còn thiếu gì. \v 5 Nhưng nếu có ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Thiên Chúa, Đấng ban ơn rời rộng cho mọi người xin mà không quở trách ai, thì Ngài sẽ ban cho.
\v 6 Nhưng phải cầu xin trong đức tin, đừng nghi ngờ gì. Vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị đẩy đưa và dồi dập trước gió. \v 7 Người ấy đừng mong mình sẽ nhận được gì từ Chúa. \v 8 Một người như vậy hay do dự, thiếu kiên định trong mọi đường lối mình.
\v 9 Anh chị em nghèo hãy khoe về địa vị cao trọng của mình, \v 10 còn anh chị em giàu hãy khoe về địa vị thấp kém của mình, vì người ấy sẽ qua đi như bông hoa dại ngoài đồng cỏ.
\v 11 Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt và làm khô héo cỏ cây. Hoa nó rơi rụng, vẻ đẹp nó lụi tàn. Tương tự, người giàu sẽ tan biến đi giữa cuộc đời mình. \v 12 Phước cho người chịu thử thách, vì sau khi đã qua cơn thử nghiệm họ sẽ nhận được mão miện sự sống được hứa ban cho những ai yêu mến Thiên Chúa. \v 13 Khi bị cám dỗ, đừng có ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ,” vì Thiên Chúa không bị cái ác cám dỗ, mà chính Ngài cũng chẳng cám dỗ ai.
\v 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi dục vọng của chính mình, vốn lôi kéo họ và dụ dỗ họ.
\v 15 Sau khi dục vọng ấy cưu mang, nó sinh ra tội lỗi, và sau khi tội lỗi đầy trọn, nó sinh ra sự chết. \v 16 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, đừng để mình bị lừa.
\v 17 Mọi tặng phẩm tốt đẹp và mọi sự ban cho hoàn hảo đều là từ trên cao, do Cha của sự sáng ban xuống. Với Ngài thì không có chuyện thay dời hay bóng dáng của sự biến đổi. \v 18 Thiên Chúa chọn sinh chúng ta ra bằng lời chân lý, để chúng ta làm một loại trái đầu mùa của mọi vật Ngài tạo dựng.
\v 19 Thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em biết điều này: Ai cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. \v 20 Vì cơn giận của con người không làm nên sự công chính của Thiên Chúa. \v 21 Vì thế, hãy cởi bỏ hết mọi ô uế thối tha cùng những điều xấu xa đầy dẫy. Hãy lấy lòng khiêm nhu tiếp nhận lời đã trồng, là lời có thể cứu rỗi linh hồn anh chị em.
\v 22 Hãy làm theo lời, đừng chỉ nghe rồi tự dối mình. \v 23 Vì nếu người nào nghe lời và không làm theo thì giống như một người săm soi gương mặt tự nhiên của mình trong kiếng. \v 24 Người ấy soi mình thật kỹ rồi bỏ đi và liền quên đi mình như thế nào. \v 25 Nhưng người cẩn thận suy xét luật pháp trọn vẹn của sự tự do, và, cứ tiếp tục làm vậy, không phải chỉ nghe rồi quên đi, mà làm theo lời ấy, thì người đó sẽ được phước trong hành động của mình.
\v 26 Nếu có ai nghĩ mình có đạo, mà không kiểm soát lưỡi mình, lại còn lừa dối lòng mình, thì việc tin đạo của người ấy vô giá trị. \v 27 Sống đạo tinh sạch và thanh khiết trước mặt Thiên Chúa và Cha chúng ta là giúp đỡ kẻ không cha, phụ nữ góa chồng trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ cho mình khỏi bị thế gian làm hoen ố.
\c 2
\p
\v 1 Thưa anh chị em của tôi, đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, là Chúa vinh hiển, thì anh chị em đừng tỏ ra thiên vị người nào. \v 2 Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp vào dự nhóm với anh chị em, và cũng có một người nghèo ăn mặc bẩn thỉu cùng vào. \v 3 Nếu anh chị em nhìn người mặc đồ đẹp rồi nói : “Xin ngồi ở chỗ tốt này,” nhưng anh chị em nói với người nghèo : “Anh đứng ra kia,” hay “Ngồi chỗ chân tôi đây,” \v 4 thì chẳng phải anh chị em đang đoán xét nhau đó sao? Chẳng phải anh chị em lấy ý xấu mà đánh giá sao?
\v 5 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây: Chẳng phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo ở trần gian để được nên giàu có trong đức tin và được thừa hưởng vương quốc Ngài đã hứa với kẻ yêu mến Ngài sao? \v 6 Vậy mà anh chị em lại hạ nhục người nghèo! Chẳng phải kẻ giàu áp bức anh chị em sao? Chẳng phải họ là người lôi anh em ra tòasao? \v 7 Chẳng phải họ xúc phạm danh tốt đã được đặt cho anh chị em sao?
\v 8 Tuy nhiên, nếu anh chị em làm trọn luật pháp của Vua theo như Kinh Thánh dạy, rằng: “ Hãy yêu thương người khác như bản thân mình,” thì anh chị em hành xử đúng. \v 9 Nhưng nếu anh chị em thiên vị những người nào đó, thì anh chị em phạm tội, và anh chị em bị luật pháp kết án là kẻ phạm luật.
\v 10 Vì người nào vâng giữ toàn bộ luật pháp mà lại vấp phạm dù chỉ một điều thôi, thì người ấy cũng can tội vi phạm cả luật pháp! \v 11 Vì Đấng phán: “Đừng phạm tội ngoại tình,” cũng có phán: “Chớ giết người.” Nếu anh chị em không phạm tội ngoại tình, nhưng lại phạm tội giết người, thì anh chị em là kẻ phạm luật.
\v 12 Vậy nên hãy nói năng và hành động như những kẻ sẽ bị luật pháp tự do xét đoán. \v 13 Vì sự xét đoán được thi hành không chút thương xót kẻ không tỏ lòng thương xót. Lòng thương xót thắng hơn sự đoán xét!
\v 14 Thưa anh chị em của tôi, có ích lợi gì nếu ai đó nói mình có đức tin nhưng lại không có việc làm? Đức tin ấy có cứu được họ chăng? \v 15 Giả sử có người anh em hay chị em thiếu thức ăn, đồ mặc hằngngày. \v 16 Giả sử một người trong anh chị em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy giữ ấm và ăn no,” mà chẳng cho họ những vật cần dùng cho cơ thể, thì có ích lợi gì? \v 17 Cũng vậy, nếu chỉ có đức tin mà không có việc làm thì tự nó chết.
\v 18 Nhưng có thể ai đó nói: “Anh có đức tin, còn tôi có việc làm.” Hãy cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh, rồi tôi sẽ cho anh thấy đức tin bởi việc làm của tôi. \v 19 Anh tin có một Thiên Chúa; anh tin đúng. Nhưng thậm chí ma quỷ cũng tin điều đó và run sợ. \v 20 Này kẻ xuẩn ngốc, anh có muốn biết đức tin không có việc làm là vô dụng không?
\f +\ft Một số phiên bản cổ hơn đọc: \fqa Này kẻ xuẩn ngốc, anh có muốn biết sao đức tin không có việc làm lại chết không? \Fqa* \f
\v 21 Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, được xưng công chính bởi việc làm khi ông dâng con trai mình là Y-sác trên bàn thờ sao? \v 22 Anh chị em thấy rằng đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin ông được hoàn thiện. \v 23 Lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, nhờ đó ông được kể là công chính,” và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. \v 24 Anh chị em thấy là người ta được xưng công chính bởi việc làm, không chỉ bởi đức tin.
\v 25 Tương tự như vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp được xưng công chính bởi việc làm khi chị đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi bằng đường khác sao? \v 26 Vì thân xác tách khỏi linh hồn chết thế nào, thì đức tin tách khỏi việc làm cũng chết như vậy.
\c 3
\p
\v 1 Thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em không nên có nhiều người làm thầy, vì biết ai làm thầy trong chúng ta sẽ bị đoán xét nghiêm khắc hơn. \v 2 Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu người nào không vấp phạm trong lời nói, thì đó là người hoàn hảo, có thể làm chủ toàn thân của mình.
\v 3 Nếu chúng ta gắn hàm thiếc vào mõm ngựa để chúng vâng lời, thì chúng ta cũng có thể điều khiển toàn thân của chúng. \v 4 Cũng lưu ý là tàu thuyền, dù chúng to lớn và bị gió mạnh xô đẩy, nhưng một bánh lái rất nhỏ cũng đủ đưa chúng đến bất cứ đâu người lái tàu muốn.
\v 5 Tương tự, lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng lại khoe khoang những việc lớn. Cũng hãy xem một đám lửa nhỏ đốt cháy cả một khu rừng lớn như thế nào! \v 6 Lưỡi cũng là đám lửa, một thế giới tội lỗi. Lưỡi ở giữa các bộ phận của cơ thể, làm ô uế toàn thân và đốt cháy cả cuộc đời. Nhưng chính nó thì bị hỏa ngục đốt cháy.
\v 7 Mọi loài thú hoang, chim chóc, bò sát và sinh vật biển đều đang được và đã được loài người thuần hóa. \v 8 Nhưng không ai có thể thuần hóa cái lưỡi. Nó là thảm họa thường trực, đầy nọc độc chết người.
\v 9 Bằng cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa và Cha, cũng bằng cái lưỡi, chúng ta nguyền rủa con người, vốn đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. \v 10 Cùng một lỗ miệng mà chúng ta vừa chúc tụng vừa nguyền rủa. Thưa anh chị em của tôi, chẳng nên như vậy.
\v 11 Dòng suối từ cùng một mạch duy nhất có chảy ra vừa nước ngọt vừa nước đắng được không? \v 12 Thưa anh chị em của tôi, cây vả sinh trái ô-liu được chăng? Hay cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể cho ra nước ngọt.
\v 13 Ai trong anh chị em là người khôn ngoan và hiểu biết? Người ấy hãy thể hiện đời sống tốt bằng việc làm trong tinh thần khiêm nhường của sự khôn ngoan. \v 14 Nhưng nếu anh chị em có sự đố kỵ gay gắt và tham vọng trong lòng, thì đừng khoe khoang và nói dối trái với chân lý.
\v 15 Đó không phải là khôn ngoan đến từ trên. Thay vào đó, nó là trần tục, xác thịt, ma quỷ. \v 16 Vì nơi nào có lòng đố kỵ và tham vọng, thì nơi ấy có sự hỗn độn và mọi thủ đoạn xấu xa. \v 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, biết phải trái, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không thiên vị và thành thật. \v 18 Nhưng bông trái công chính được gieo trong hòa bình giữa những kẻ kiến tạo hòa bình.
\c 4
\p
\v 1 Các cuộc cãi cọ và những tranh chấp giữa vòng anh chị em là do đâu? Chẳng phải chúng xuất phát từ các dục vọng của anh chị em, vốn tranh chiến giữa các chi thể của anh chị em, đó sao? \v 2 Anh chị em ham muốn mà chẳng có. Anh chị em giết người và thèm thuồng, mà không đạt được. Anh chị em đấu tranh và cãi vả. Anh chị em không có vì anh chị em không xin. \v 3 Anh chị em xin mà chẳng nhận được vì anh chị em xin cách không chính đáng, để sử dụng cho các dục vọng của mình.
\v 4 Hỡi những kẻ ngoại tình! Anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Thiên Chúa sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian là tự biến mình thành kẻ thù của Thiên Chúa. \v 5 Hay anh chị em tưởng Kinh Thánh nói vô ích, rằng: “Chúa Thánh Linh mà Ngài khiến sống trong chúng ta đầy lòng ghen tương”?
\v 6 Nhưng Thiên Chúa ban thêm ân điển, nên Kinh Thánh chép: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” \v 7 Vì vậy, hãy thuận phục Thiên Chúa. Nhưng hãy kháng cự ma quỷ, rồi nó sẽ chạy trốn anh chị em.
\v 8 Hãy đến gần Thiên Chúa, rồi Ngài sẽ đến gần anh chị em. Anh chị em phạm tội, hãy làm sạch tay mình; anh chị em hai lòng, hãy thanh tẩy lòng đi. \v 9 Hãy đau buồn, than khóc, kêu la! Hãy đổi tiếng cười ra sầu thảm, đổi vui ra buồn. \v 10 Hãy hạ mình xuống trước Chúa, rồi Ngài sẽ nâng anh chị em lên.
\v 11 Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Người nói xấu anh chị em mình hay xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Mà nếu xét đoán luật pháp thì anh chị em không phải là người tuân thủ luật pháp, mà là quan tòa. \v 12 Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là quan tòa. Ngài là Đấng có thể cứu rỗi và hủy diệt. Còn anh chị em là ai, hỡi những kẻ xét đoán người khác?
\v 13 Hãy nghe đây, anh chị em là kẻ nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát đạt.” \v 14 Đời sống của anh chị em là gì, hỡi kẻ chẳng biết ngày mai sẽ thế nào? Vì anh chị em là giọt sương xuất hiện trong chốc lát rồi tan biến.
\v 15 Thay vào đó, anh chị em phải nói: “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ được sống và làm việc này việc kia.” \v 16 Còn bây giờ anh chị em lại khoe khoang về các kế hoạch ngạo mạn của mình. Mọi sự khoe khoang như thế đều sai trái. \v 17 Cho nên đối với ai biết làm điều tốt mà lại không làm, thì đó là tội đối với người ấy.
\c 5
\p
\v 1 Còn anh chị em là kẻ giàu, hãy khóc lóc và kêu gào vì những bất hạnh giáng xuống trên anh chị em. \v 2 Của cải anh chị em đã bị mục nát, còn quần áo thì bị mối mọt ăn. \v 3 Vàng, và bạc của anh chị em đã bị xỉn màu, và sự hoen rỉ của chúng sẽ làm chứng chống lại anh chị em. Nó sẽ thiêu đốt anh chị em giống như lửa. Anh chị em đã chất chứa của cải mình cho thời kỳ cuối cùng.
\v 4 Kìa, tiền công của người làm thuê tức thù lao của những thợ gặt mà anh chị em đã giữ lại đang kêu lên, và tiếng của các thợ gặt ấy đã đến tai Chúa các đạo binh. \v 5 Anh chị em đã sống xa hoa trên đất và nuông chiều bản thân. Anh chị em đã vỗ béo lòng mình cho ngày giết thịt. \v 6 Anh chị em đã kết tội và giết chết người công chính mà họ không chống cự lại.
\v 7 Vậy nên, thưa anh chị em, hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa đến. Kìa, người nông dân chờ đợi hoa quả quý giá từ đất sinh ra. Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đất nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. \v 8 Cũng vậy, anh chị em phải kiên nhẫn. Hãy khiến lòng mình mạnh mẽ, vì sự tái lâm của Chúa đã gần.
\v 9 Thưa anh chị em, đừng than trách nhau, để anh chị em khỏi bị phán xét. Kìa, vị thẩm phán đang đứng ở cửa. \v 10 Thưa anh chị em, hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các tiên tri, những người nhân danh Chúa giảng dạy. \v 11 Này, chúng ta gọi những người bền chí là “có phước.” Anh chị em đã nghe nói về khả năng chịu đựng của Gióp, và anh chị em biết mục đích của Chúa, cũng như Ngài thương xót, khoan dung như thế nào.
\v 12 Trên hết tất cả, thưa anh chị em của tôi, xin đừng chỉ trời, cũng đừng chỉ đất hay bất kỳ điều gì khác mà thề. Thay vào đó, có thì nói có, không thì nói không, để anh chị em khỏi bị phán xét.
\v 13 Có người nào trong anh chị em đang chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Người ấy hãy hát ngợi khen. \v 14 Trong anh chị em có ai đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến cầu nguyện cho mình. Họ phải nhân danh Chúa xức dầu cho người đó. \v 15 Lời cầu nguyện của đức tin sẽ chữa lành người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người ấy có phạm tội, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho.
\v 16 Vậy, hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh chị em có thể được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính rất công hiệu. \v 17 Ê-li là người y như chúng ta. Ông cầu nguyện khẩn thiết xin cho trời đừng mưa, thì trời không mưa trong xứ suốt ba năm sáu tháng. \v 18 Rồi Ê-li lại cầu nguyện, thì trời cho mưa, và đất sinh hoa màu.
\v 19 Thưa anh chị em của tôi, nếu có ai trong anh chị em lạc bước khỏi chân lý nhưng có người đem họ trở về, \v 20 thì người đó phải biết rằng ai đưa dẫn kẻ phạm tội khỏi đường lầm lạc sẽ cứu linh hồn kẻ ấy khỏi chết, và sẽ che lấp rất nhiều tội.

View File

@ -1,7 +1,26 @@
# License
## Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
If you would like to notify unfoldingWord regarding your translation of this work, please contact us at [https://unfoldingword.org/contact/](https://unfoldingword.org/contact/).
### You are free to:
This PDF was generated using Prince (https://www.princexml.com/).
* **Share** — copy and redistribute the material in any medium or format
* **Adapt** — remix, transform, and build upon the material
for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
### Under the following conditions:
* **Attribution** — You must attribute the work as follows: "Original work available at https://door43.org/." Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
* **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
**No additional restrictions** — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
### Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

29
jas/1.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,29 @@
{
"1": "Gia-cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho mười hai bộ tộc sống tản mác: Xin chào anh chị em. ",
"2": "Thưa anh chị em của tôi, khi anh chị em phải chịu đủ thứ hoạn nạn, thì hãy xem đó là niềm vui, ",
"3": "vì biết rằng sự thử nghiệm đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng.",
"4": "Cứ để khả năng chịu đựng làm trọn việc nó, để anh chị em được phát huy hết mức và được hoàn thiện, không còn thiếu gì. ",
"5": "Nhưng nếu có ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Thiên Chúa, Đấng ban ơn rời rộng cho mọi người xin mà không quở trách ai, thì Ngài sẽ ban cho.",
"6": "Nhưng phải cầu xin trong đức tin, đừng nghi ngờ gì. Vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị đẩy đưa và dồi dập trước gió. ",
"7": "Người ấy đừng mong mình sẽ nhận được gì từ Chúa. ",
"8": "Một người như vậy hay do dự, thiếu kiên định trong mọi đường lối mình.",
"9": "Anh chị em nghèo hãy khoe về địa vị cao trọng của mình, ",
"10": "còn anh chị em giàu hãy khoe về địa vị thấp kém của mình, vì người ấy sẽ qua đi như bông hoa dại ngoài đồng cỏ.",
"11": "Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt và làm khô héo cỏ cây. Hoa nó rơi rụng, vẻ đẹp nó lụi tàn. Tương tự, người giàu sẽ tan biến đi giữa cuộc đời mình. ",
"12": "Phước cho người chịu thử thách, vì sau khi đã qua cơn thử nghiệm họ sẽ nhận được mão miện sự sống được hứa ban cho những ai yêu mến Thiên Chúa. ",
"13": "Khi bị cám dỗ, đừng có ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ,” vì Thiên Chúa không bị cái ác cám dỗ, mà chính Ngài cũng chẳng cám dỗ ai.",
"14": "Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi dục vọng của chính mình, vốn lôi kéo họ và dụ dỗ họ.",
"15": "Sau khi dục vọng ấy cưu mang, nó sinh ra tội lỗi, và sau khi tội lỗi đầy trọn, nó sinh ra sự chết. ",
"16": "Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, đừng để mình bị lừa.",
"17": "Mọi tặng phẩm tốt đẹp và mọi sự ban cho hoàn hảo đều là từ trên cao, do Cha của sự sáng ban xuống. Với Ngài thì không có chuyện thay dời hay bóng dáng của sự biến đổi. ",
"18": "Thiên Chúa chọn sinh chúng ta ra bằng lời chân lý, để chúng ta làm một loại trái đầu mùa của mọi vật Ngài tạo dựng.",
"19": "Thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em biết điều này: Ai cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. ",
"20": "Vì cơn giận của con người không làm nên sự công chính của Thiên Chúa. ",
"21": "Vì thế, hãy cởi bỏ hết mọi ô uế thối tha cùng những điều xấu xa đầy dẫy. Hãy lấy lòng khiêm nhu tiếp nhận lời đã trồng, là lời có thể cứu rỗi linh hồn anh chị em.",
"22": "Hãy làm theo lời, đừng chỉ nghe rồi tự dối mình. ",
"23": "Vì nếu người nào nghe lời và không làm theo thì giống như một người săm soi gương mặt tự nhiên của mình trong kiếng. ",
"24": "Người ấy soi mình thật kỹ rồi bỏ đi và liền quên đi mình như thế nào. ",
"25": "Nhưng người cẩn thận suy xét luật pháp trọn vẹn của sự tự do, và, cứ tiếp tục làm vậy, không phải chỉ nghe rồi quên đi, mà làm theo lời ấy, thì người đó sẽ được phước trong hành động của mình.",
"26": "Nếu có ai nghĩ mình có đạo, mà không kiểm soát lưỡi mình, lại còn lừa dối lòng mình, thì việc tin đạo của người ấy vô giá trị. ",
"27": "Sống đạo tinh sạch và thanh khiết trước mặt Thiên Chúa và Cha chúng ta là giúp đỡ kẻ không cha, phụ nữ góa chồng trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ cho mình khỏi bị thế gian làm hoen ố."
}

28
jas/2.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,28 @@
{
"1": "Thưa anh chị em của tôi, đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, là Chúa vinh hiển, thì anh chị em đừng tỏ ra thiên vị người nào. ",
"2": "Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp vào dự nhóm với anh chị em, và cũng có một người nghèo ăn mặc bẩn thỉu cùng vào. ",
"3": "Nếu anh chị em nhìn người mặc đồ đẹp rồi nói : “Xin ngồi ở chỗ tốt này,” nhưng anh chị em nói với người nghèo : “Anh đứng ra kia,” hay “Ngồi chỗ chân tôi đây,” ",
"4": "thì chẳng phải anh chị em đang đoán xét nhau đó sao? Chẳng phải anh chị em lấy ý xấu mà đánh giá sao?",
"5": "Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây: Chẳng phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo ở trần gian để được nên giàu có trong đức tin và được thừa hưởng vương quốc Ngài đã hứa với kẻ yêu mến Ngài sao? ",
"6": "Vậy mà anh chị em lại hạ nhục người nghèo! Chẳng phải kẻ giàu áp bức anh chị em sao? Chẳng phải họ là người lôi anh em ra tòasao? ",
"7": "Chẳng phải họ xúc phạm danh tốt đã được đặt cho anh chị em sao?",
"8": "Tuy nhiên, nếu anh chị em làm trọn luật pháp của Vua theo như Kinh Thánh dạy, rằng: “ Hãy yêu thương người khác như bản thân mình,” thì anh chị em hành xử đúng. ",
"9": "Nhưng nếu anh chị em thiên vị những người nào đó, thì anh chị em phạm tội, và anh chị em bị luật pháp kết án là kẻ phạm luật.",
"10": "Vì người nào vâng giữ toàn bộ luật pháp mà lại vấp phạm dù chỉ một điều thôi, thì người ấy cũng can tội vi phạm cả luật pháp! ",
"11": "Vì Đấng phán: “Đừng phạm tội ngoại tình,” cũng có phán: “Chớ giết người.” Nếu anh chị em không phạm tội ngoại tình, nhưng lại phạm tội giết người, thì anh chị em là kẻ phạm luật.",
"12": "Vậy nên hãy nói năng và hành động như những kẻ sẽ bị luật pháp tự do xét đoán. ",
"13": "Vì sự xét đoán được thi hành không chút thương xót kẻ không tỏ lòng thương xót. Lòng thương xót thắng hơn sự đoán xét!",
"14": "Thưa anh chị em của tôi, có ích lợi gì nếu ai đó nói mình có đức tin nhưng lại không có việc làm? Đức tin ấy có cứu được họ chăng? ",
"15": "Giả sử có người anh em hay chị em thiếu thức ăn, đồ mặc hằngngày. ",
"16": "Giả sử một người trong anh chị em nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy giữ ấm và ăn no,” mà chẳng cho họ những vật cần dùng cho cơ thể, thì có ích lợi gì? ",
"17": "Cũng vậy, nếu chỉ có đức tin mà không có việc làm thì tự nó chết.",
"18": "Nhưng có thể ai đó nói: “Anh có đức tin, còn tôi có việc làm.” Hãy cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh, rồi tôi sẽ cho anh thấy đức tin bởi việc làm của tôi. ",
"19": "Anh tin có một Thiên Chúa; anh tin đúng. Nhưng thậm chí ma quỷ cũng tin điều đó và run sợ. ",
"20": "Này kẻ xuẩn ngốc, anh có muốn biết đức tin không có việc làm là vô dụng không?\n\\f +\\ft Một số phiên bản cổ hơn đọc: \\fqa Này kẻ xuẩn ngốc, anh có muốn biết sao đức tin không có việc làm lại chết không? \\Fqa* \\f",
"21": "Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, được xưng công chính bởi việc làm khi ông dâng con trai mình là Y-sác trên bàn thờ sao? ",
"22": "Anh chị em thấy rằng đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin ông được hoàn thiện. ",
"23": "Lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, nhờ đó ông được kể là công chính,” và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. ",
"24": "Anh chị em thấy là người ta được xưng công chính bởi việc làm, không chỉ bởi đức tin.",
"25": "Tương tự như vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp được xưng công chính bởi việc làm khi chị đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi bằng đường khác sao? ",
"26": "Vì thân xác tách khỏi linh hồn chết thế nào, thì đức tin tách khỏi việc làm cũng chết như vậy."
}

20
jas/3.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,20 @@
{
"1": "Thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em không nên có nhiều người làm thầy, vì biết ai làm thầy trong chúng ta sẽ bị đoán xét nghiêm khắc hơn. ",
"2": "Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu người nào không vấp phạm trong lời nói, thì đó là người hoàn hảo, có thể làm chủ toàn thân của mình.",
"3": "Nếu chúng ta gắn hàm thiếc vào mõm ngựa để chúng vâng lời, thì chúng ta cũng có thể điều khiển toàn thân của chúng. ",
"4": "Cũng lưu ý là tàu thuyền, dù chúng to lớn và bị gió mạnh xô đẩy, nhưng một bánh lái rất nhỏ cũng đủ đưa chúng đến bất cứ đâu người lái tàu muốn.",
"5": "Tương tự, lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng lại khoe khoang những việc lớn. Cũng hãy xem một đám lửa nhỏ đốt cháy cả một khu rừng lớn như thế nào! ",
"6": "Lưỡi cũng là đám lửa, một thế giới tội lỗi. Lưỡi ở giữa các bộ phận của cơ thể, làm ô uế toàn thân và đốt cháy cả cuộc đời. Nhưng chính nó thì bị hỏa ngục đốt cháy.",
"7": "Mọi loài thú hoang, chim chóc, bò sát và sinh vật biển đều đang được và đã được loài người thuần hóa. ",
"8": "Nhưng không ai có thể thuần hóa cái lưỡi. Nó là thảm họa thường trực, đầy nọc độc chết người.",
"9": "Bằng cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa và Cha, cũng bằng cái lưỡi, chúng ta nguyền rủa con người, vốn đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. ",
"10": "Cùng một lỗ miệng mà chúng ta vừa chúc tụng vừa nguyền rủa. Thưa anh chị em của tôi, chẳng nên như vậy.",
"11": "Dòng suối từ cùng một mạch duy nhất có chảy ra vừa nước ngọt vừa nước đắng được không? ",
"12": "Thưa anh chị em của tôi, cây vả sinh trái ô-liu được chăng? Hay cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể cho ra nước ngọt.",
"13": "Ai trong anh chị em là người khôn ngoan và hiểu biết? Người ấy hãy thể hiện đời sống tốt bằng việc làm trong tinh thần khiêm nhường của sự khôn ngoan. ",
"14": "Nhưng nếu anh chị em có sự đố kỵ gay gắt và tham vọng trong lòng, thì đừng khoe khoang và nói dối trái với chân lý.",
"15": "Đó không phải là khôn ngoan đến từ trên. Thay vào đó, nó là trần tục, xác thịt, ma quỷ. ",
"16": "Vì nơi nào có lòng đố kỵ và tham vọng, thì nơi ấy có sự hỗn độn và mọi thủ đoạn xấu xa. ",
"17": "Nhưng sự khôn ngoan từ trên trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, biết phải trái, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không thiên vị và thành thật. ",
"18": "Nhưng bông trái công chính được gieo trong hòa bình giữa những kẻ kiến tạo hòa bình."
}

19
jas/4.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,19 @@
{
"1": "Các cuộc cãi cọ và những tranh chấp giữa vòng anh chị em là do đâu? Chẳng phải chúng xuất phát từ các dục vọng của anh chị em, vốn tranh chiến giữa các chi thể của anh chị em, đó sao? ",
"2": "Anh chị em ham muốn mà chẳng có. Anh chị em giết người và thèm thuồng, mà không đạt được. Anh chị em đấu tranh và cãi vả. Anh chị em không có vì anh chị em không xin. ",
"3": "Anh chị em xin mà chẳng nhận được vì anh chị em xin cách không chính đáng, để sử dụng cho các dục vọng của mình.",
"4": "Hỡi những kẻ ngoại tình! Anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Thiên Chúa sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian là tự biến mình thành kẻ thù của Thiên Chúa. ",
"5": "Hay anh chị em tưởng Kinh Thánh nói vô ích, rằng: “Chúa Thánh Linh mà Ngài khiến sống trong chúng ta đầy lòng ghen tương”?",
"6": "Nhưng Thiên Chúa ban thêm ân điển, nên Kinh Thánh chép: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” ",
"7": "Vì vậy, hãy thuận phục Thiên Chúa. Nhưng hãy kháng cự ma quỷ, rồi nó sẽ chạy trốn anh chị em.",
"8": "Hãy đến gần Thiên Chúa, rồi Ngài sẽ đến gần anh chị em. Anh chị em phạm tội, hãy làm sạch tay mình; anh chị em hai lòng, hãy thanh tẩy lòng đi. ",
"9": "Hãy đau buồn, than khóc, kêu la! Hãy đổi tiếng cười ra sầu thảm, đổi vui ra buồn. ",
"10": "Hãy hạ mình xuống trước Chúa, rồi Ngài sẽ nâng anh chị em lên.",
"11": "Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Người nói xấu anh chị em mình hay xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Mà nếu xét đoán luật pháp thì anh chị em không phải là người tuân thủ luật pháp, mà là quan tòa. ",
"12": "Chỉ có một Đấng ban luật pháp và là quan tòa. Ngài là Đấng có thể cứu rỗi và hủy diệt. Còn anh chị em là ai, hỡi những kẻ xét đoán người khác?",
"13": "Hãy nghe đây, anh chị em là kẻ nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát đạt.” ",
"14": "Đời sống của anh chị em là gì, hỡi kẻ chẳng biết ngày mai sẽ thế nào? Vì anh chị em là giọt sương xuất hiện trong chốc lát rồi tan biến.",
"15": "Thay vào đó, anh chị em phải nói: “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ được sống và làm việc này việc kia.” ",
"16": "Còn bây giờ anh chị em lại khoe khoang về các kế hoạch ngạo mạn của mình. Mọi sự khoe khoang như thế đều sai trái. ",
"17": "Cho nên đối với ai biết làm điều tốt mà lại không làm, thì đó là tội đối với người ấy."
}

22
jas/5.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
{
"1": "Còn anh chị em là kẻ giàu, hãy khóc lóc và kêu gào vì những bất hạnh giáng xuống trên anh chị em. ",
"2": "Của cải anh chị em đã bị mục nát, còn quần áo thì bị mối mọt ăn. ",
"3": "Vàng, và bạc của anh chị em đã bị xỉn màu, và sự hoen rỉ của chúng sẽ làm chứng chống lại anh chị em. Nó sẽ thiêu đốt anh chị em giống như lửa. Anh chị em đã chất chứa của cải mình cho thời kỳ cuối cùng.",
"4": "Kìa, tiền công của người làm thuê tức thù lao của những thợ gặt mà anh chị em đã giữ lại đang kêu lên, và tiếng của các thợ gặt ấy đã đến tai Chúa các đạo binh. ",
"5": "Anh chị em đã sống xa hoa trên đất và nuông chiều bản thân. Anh chị em đã vỗ béo lòng mình cho ngày giết thịt. ",
"6": "Anh chị em đã kết tội và giết chết người công chính mà họ không chống cự lại.",
"7": "Vậy nên, thưa anh chị em, hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa đến. Kìa, người nông dân chờ đợi hoa quả quý giá từ đất sinh ra. Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đất nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. ",
"8": "Cũng vậy, anh chị em phải kiên nhẫn. Hãy khiến lòng mình mạnh mẽ, vì sự tái lâm của Chúa đã gần.",
"9": "Thưa anh chị em, đừng than trách nhau, để anh chị em khỏi bị phán xét. Kìa, vị thẩm phán đang đứng ở cửa. ",
"10": "Thưa anh chị em, hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các tiên tri, những người nhân danh Chúa giảng dạy. ",
"11": "Này, chúng ta gọi những người bền chí là “có phước.” Anh chị em đã nghe nói về khả năng chịu đựng của Gióp, và anh chị em biết mục đích của Chúa, cũng như Ngài thương xót, khoan dung như thế nào.",
"12": "Trên hết tất cả, thưa anh chị em của tôi, xin đừng chỉ trời, cũng đừng chỉ đất hay bất kỳ điều gì khác mà thề. Thay vào đó, có thì nói có, không thì nói không, để anh chị em khỏi bị phán xét.",
"13": "Có người nào trong anh chị em đang chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Người ấy hãy hát ngợi khen. ",
"14": "Trong anh chị em có ai đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến cầu nguyện cho mình. Họ phải nhân danh Chúa xức dầu cho người đó. ",
"15": "Lời cầu nguyện của đức tin sẽ chữa lành người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người ấy có phạm tội, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho.",
"16": "Vậy, hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh chị em có thể được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính rất công hiệu. ",
"17": "Ê-li là người y như chúng ta. Ông cầu nguyện khẩn thiết xin cho trời đừng mưa, thì trời không mưa trong xứ suốt ba năm sáu tháng. ",
"18": "Rồi Ê-li lại cầu nguyện, thì trời cho mưa, và đất sinh hoa màu.",
"19": "Thưa anh chị em của tôi, nếu có ai trong anh chị em lạc bước khỏi chân lý nhưng có người đem họ trở về, ",
"20": "thì người đó phải biết rằng ai đưa dẫn kẻ phạm tội khỏi đường lầm lạc sẽ cứu linh hồn kẻ ấy khỏi chết, và sẽ che lấp rất nhiều tội."
}

6
jas/headers.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
[
{
"tag": "toc1",
"content": "Gia-cơ"
}
]

View File

@ -1,4 +1,13 @@
{
"project": {
"id": "jas",
"name": "James"
},
"resource": {
"id": "ult",
"name": "Regular"
},
"toolsSelectedGLs": {},
"generator": {
"name": "ts-desktop",
"build": "148"
@ -6,11 +15,10 @@
"target_language": {
"id": "vi",
"name": "Tiếng Việt",
"direction": "ltr"
},
"project": {
"id": "jas",
"name": "James"
"direction": "ltr",
"book": {
"name": "Gia-cơ"
}
},
"type": {
"id": "text",
@ -35,12 +43,11 @@
"tcInitialized": true,
"package_version": 7,
"format": "usfm",
"resource": {
"id": "reg",
"name": "Regular"
},
"parent_draft": {},
"finished_chunks": [
"front-title"
]
],
"tc_version": 7,
"license": "CC BY-SA 4.0",
"projectFont": "default"
}

3
settings.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
{
"last_opened": null
}